Mưa Phố Núi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


 Hiếu Tâm

tặng : Ngô TT_ Luân Đôn - Đặng TMC_Canada
và tất cả những ai không còn Mẹ ...
special to YOU_my Dear !

 ***

Chữ hiếu con gối tay nằm 
Níu tình thương mẹ - níu trăm năm dài.
À ơi , bầu bí lạc loài
Thân con đất khách mệt nhoài tháng năm.
Về đâu hồn mẹ ánh trăng ?
Ngước nhìn mây trắng, băn khoăn phận mình.
Giữ cho tâm sáng chữ minh 
Giữ tình đầy đặn nguyên trinh thuở đầu
Tháng năm rồi sẽ dãi dầu
Đốt mảnh tang trắng, chôn sâu lệ đời.

Mưa phố núi



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả