Mây vấn vương !

Hương gió mát quyện làn mây thăm thẳm
Bầu trời xanh trong nắng đẹp vui đùa
Nắm tay nhau cùng dạo cánh rừng xưa
Mà nơi đó ghi biết bao kỷ niệm
Ngày xa nhau tuổi hồng em chôn kín
Tóc thôi cài chiếc trâm bạc buông rơi
Tà áo trắng còn vương vấn như vời
Để nhớ mãi một chuyện tình day dứt
Đồi thông ơi lá xanh reo vi vút
Hỏi với người tuổi mộng mị còn đâu
Mắt quầng thâm mi nặng những nét sầu
Đôi chân mỏi trên đường đời viễn xứ
Gót tha hương bao lần em tư lự
Tìm về nguồn dòng sông nhỏ sóng xô
Vùi dập mãi chẳng biết đâu là bờ
Trong hay đục giấc mơ đà tan rã
Bao năm trôi Xuân qua rồi nắng hạ
Mong nhạn về cánh thư nhỏ xinh xinh
Nhưng bặt tin chẳng nhớ chuyện chúng mình
Trang thơ cũ nhạt phai từng con chữ !Thugiangvũ