Chỉ … đơn giản thế thôi

Tặng tôi nhé, một hôm người không bận
Để cùng tôi đi dưới nắng hanh vàng
Quà cho nhau chẳng cầu kỳ chi lắm
Là … mắt nhìn, tim sóng vỗ mênh mang
oOo
Tặng tôi nhé, nụ hoa tươi buổi sáng
Sau một đêm trăng lãng mạn rơi thềm
Để tôi hiểu đằng sau ngày với tháng
Hai cuộc đời nguyên vẹn đóa hoa tim
oOo
Đừng quên lãng những gì ta đang có
Rồi giật mình khi … điều đó chợt xa
Dẫu hối tiếc chất chồng bao nhiêu nữa
Chẳng thể nào về được … buổi hôm qua
oOo
Tặng tôi nhé ( khi tôi còn … ở cạnh )
những chở che cơn mưa nắng thất thường
Cho tôi tin giữa nhọc nhằn ấm lạnh
Là ân cần vòng tay, rất … dễ thương
oOo
Tặng tôi nhé những lần không … từ khước
cùng với tôi, hai đứa ngước … nhìn Trời
và khấn nguyện chân thành hơn … hôm trước
cho … chúng mình ( chỉ … đơn giản thế thôi ! )
tt05152013