Anh Hãy Cứ Bay ...

Rồi sẽ quên đi ...sẽ cách xa ?
Hồn em chợt thấy dáng phôi pha
Phải anh đang chờ theo cùng gió
Dang cánh bay về một nẻo xa ...?

Ừ thôi ...anh hãy cứ bay đi
Có nghĩa gì đâu ... giấc mông thì
Sông cũ đường chân quên trở lại
Còn gì đâu mà luyến lưu chi ...?

Em về ngồi lại bến sông mơ
Đếm lá vàng rơi , đếm đợi chờ
Đếm cả men buồn tràn mắt lệ
Và bao cay đắng ủ hồn thơ

Em về đếm lại sợi buồn vương
Của tháng ngày qua dấu kín lòng
Sợi nhớ , sợi thương , òa nuối tiếc
Gục đầu em khóc , lối mù sương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả