Nhớ Ai ...
Em ở giang đầu nhớ đến ai
Một ngày nào đó lối đi dài
Bên nhau sánh bước mà thầm nguyện
Chung bóng cùng nhau suốt kiếp này
Em ở sông xưa nhớ một người
Vòng tay ngày ấy ấm tình tôi
Tóc buông lơi lã cùng trăng gió
Tay vuốt êm đềm thả mộng trôi
Em ở bến xưa vẫn đợi chờ
Hòa cùng con nước những vần thơ
Gởi gió ngàn bay về trời rộng
Cất tiếng gọi hời , kỷ niệm mơ
Em ở nơi đây nhớ một người
Mà ngày xưa ấy chén ly bôi
Quay lưng ngoảnh mặt , đường riêng bước
Lệ đắng tràn tim ...cũng thế thôi ...