anh ơi, mình tưởng tượng

 

 

con cá biết đi
con giun biết múa
gió biết lùa cây
mây nằm mặt đất

lá nói tiếng a
sương à giọt nước
đời thôi trôi nữa
nhìn mưa lên trời

và em biết nói
một tiếng yêu anh
đá nở hoa mềm
thu hoá màu xanh

ngày mang ánh sáng
nguyên cái trắng tinh
em trắng anh trắng
nhuộm đen tình mình

chim không biết bay
gà hót mỗi ngày
em thò năm ngón
vuốt dòng tóc nay

bước hai tay trước
em đi trong rừng
gặp anh đang nhảy
vũ điệu tưng tưng

ô ô anh xoay
thời quay quay mãi
em thấy vòng tròn
rẽ mình chia hai

anh ơi có phải
đất trời đảo điên
rồi em mới thấy
chúng mình quả nhiên

hạt nắng nằm ngang
gió đâm đầu tường
ôi đôi mắt nhắm
bắt đầu tưởng tượng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả