Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


 

Một liều ba bảy cũng liều


Thuở ấy theo em mỗi buổi chiều
Hai năm ròng rã vẫn chưa nhiều
Khi em bước chậm ta dừng bước
Khoảng cách không đo, giữ rất đều

Em biết đằng sau có kẻ theo
Vô tình chẳng biết, cũng không sao
Ta thương màu áo em xanh biếc
Và mái tóc dài như suối mơ

Lấy vạt nắng chiều dệt ý thơ
Giọt mưa pha mực viết tình thư
Ý thơ ta dệt không tròn mộng
Tình viết trong thư chẳng đẹp từ

Ta không dám gởi cho em đọc
Chỉ giữ trong lòng mối tình si
Vì kế sinh nhai ta bỏ phố
Vào rừng đốn củi kiếm tiền chi

Chiều nay trở lại con đường cũ
Vẫn thấy em đi dưới nắng vàng
Nhanh, chậm ... sau em, vừa khoảng cách
Đưa tay níu áo, bước chung hàng

Phạm Thiên Thanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả