Hè

( hình net )
Chẳng gọi nắng, sao hè sang rực lửa
Thêm trên cành phượng nở đỏ, khắp nơi
Em chợt … hiểu còn dăm ba bữa nữa
Là chúng ta hai đứa … cách biệt rồi
oOo
Anh đừng hái tặng em hoa phượng nhé
Kẻo em buồn và em sẽ … trách anh
Trách thơ ngây mình sao qua vội thế
Phút chia tay ta quyến luyến, không đành
oOo
Mai đây bước giữa trời cao đất rộng
Bỏ lại chăng, một khoảng trống sân trường
Trên ghế đá, chỗ ngồi xưa hờ hững
Vắng bóng mình – đôi bạn nhỏ dễ thương
oOo
Chẳng gọi khói, mà nồng cay khóe mắt
Trong trái tim lỗi nhịp, rất … khẽ khàng
Em muốn nói nhưng mà thôi, muộn mất
Chút hương thầm xin gởi gió lang thang
oOo
Ngày với tháng của hôm qua khép lại
Đường tương lai, chân ngần ngại, e dè
Rồi những lúc tâm tư mình trống trải
Em gọi thầm, nhưng anh hỡi … có nghe
tt05272013