Thôi Em Đi
Thôi em đi dòng sông kia vẫn đợi
Em không về ta nhận lỗi cho mình
Sóng lao xao nhấp nhô đò xa mãi
Mái chèo khua khờ dại khẽ rung rinh
Mai Em đi đời thôi cười xúng xính
Khúc tiêu tương lần nữa gảy cho mình
Vầng trăng khuyết vẫn ngàn năm vết khuyết
Ủ mây trờii lặng lẽ cõi nhân sinh .
Thôi em đi một phương trời vô định
Người có về xin giữ hộ cho nhau
Chút tình xưa còn in trên vết áo
Cả mùi hương muôn thuở vẫn ngọt ngào
Mai Em đi căn gác buồn quạnh quẽ
Đêm gối đầu xin giấc ngủ bình yên
Đừng đánh thức những giọt buồn xưa cũ
Rồi trở trăn tiếc nuối đến muộn phiền
Thôi em đi đừng bao giờ quay lại
Thả tình trôi theo những nhánh sông dài
Đêm trăng khuya tiếng chèo đừng khua động
Để Trường Giang thêm gợn sóng trong lòng....