Như Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng Năm Nhớ Me

Hái dâng Me nhánh phượng này
nén hương con thắp mà cay trong lòng
nhớ đời Me quá long đong
nửa đường gẫy gánh tay bồng con thơ

Gánh gồng nuôi trẻ dại khờ
miếng ăn, manh áo...mong chờ lớn khôn
dạy con Me vẫn ôn tồn
ngọt ngào dẫn dắt cả hồn thiêng liêng

Trần gian Me trải ưu phiền
nguyện xin Thiên Chúa triền miên chúc lành
sớm chiều thành kính thánh danh
phó con cho Chúa, Me nào đành bỏ con....

Nnh
21/5/2013




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả