NHỚ NGƯỜI


Nhớ người nhớ lắm vòng tay
Nhớ bờ môi ngọt hương ngây ngất lòng
Nhớ chiều khao khát đợi mong
Ta người quấn quýt ửng hồng nét môi


Nhớ người nhớ quá đi thôi
Ngẩn ngơ nắng gió khoảng trời xôn xao
gọi tình về thỏa khát khao
Trải màu huyền ảo lạc vào bến mơ


Nhớ người mềm mượt đường tơ
Đam mê ngây ngất bên bờ ái ân
Lời yêu thốt gọi ngàn lần
Vuốt ve tóc rối nồng nàn mắt môi


Thời gian như cũng ngừngtrôi
Hoà chung nỗi nhớ thương người khi yêu...!

Thuyền Thu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả