Ta vẫn Đợi Nửa Đời
Dù TrongMộng ...
Nửa cuộc đời dù mưa hay dù nắng
Và xác thân trôi giạt khắp đó đây
Và mái tóc đã thay màu đen - trắng
Và tim yêu ta đã trót dâng đầy
Em bỏ lại tình xưa không lưu giữ
Chia tay nhau , lòng ray rức lạ kỳ
Nếu yêu nhau … em ơi, đừng đem thử
Là tình yêu chứ chẳng phải cuộc thi
Ta yêu em, nên suốt đời chờ đợi
Dù em đi để lại vũng sầu đêm
Ta vẫn mơ một ngày em trở lại
Ghép nửa hồn còn lại để yêu em
Dù trăm năm duyên đã lỡ môi hôn
Ta vẫn thấy ngọt ngào tình mới chớm
Cuối cuộc đời là bóng của hoàng hôn
Ta vẫn đợi nửa đời dù trong mộng ...
Miên Du-Dalat