2




















PHẬT ƠI ! CON ĐÃ TRỞ VỀ .

 

Con quỳ lạy trước đài sen

Thân – tâm sám hối - lụy phiền lánh xa

Luân hồi con đã trải qua

Mang gông đội lốt – người – ma – thú cầm

 

Kiếp xưa tu vụng lỗi lầm

Oan gia – nghiệp báo đầm đầm lệ sa

Khi tâm người – lúc tâm ma

Chuyển qua tâm thú – mình đà có hay

 

********

 

Ta Bà còn chút duyên may

Gặp Thiện tri thức đổi thay kiếp người

Luân hồi - sợ lắm Phật ơi !

Tương rau dưa muối – tạm thời nuôi thân

 

Kiếp nay - oan trái trả dần …

Trau rèn giới đức – Thánh nhân cận kề

Quyết lìa biển ái – sông mê

Vượt vòng sinh tử quay về Tịnh Bang .

 

********

 

Nay con quỳ trước đài vàng

Tâm thành một nén muôn ngàn thiết tha

A Di Đà Phật chói lòa

Độ con sinh tử thoát qua khỏi vòng

 

Mai về Tịnh Độ ao trong

Liên hoa cửu phẩm thong dong một đời

Ta Bà độ chúng – độ người

Mười phương chư Phật hiện thời chứng minh.

 

 

Ngày Phật Đản sanh 15 – 04 – 2013

 

                   HOÀNG MAI

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả