Đoạn Kết Tình Thơ.................

Đêm hôm qua thác tràn cơn mưa lũ
Ướt rồi kìa giấy trắng chữ nghiêng nghiêng
Tập thơ xưa ai ướp với muộn phiền
Trong thanh vắng có người mê man đọc

Khuya tối nay đôi mắt nhiều lăn lóc
Bài thơ nhàu héo úa dáng xác xơ
Góc cũ sờn tay khéo giở  theo tờ
Sợ rách vụn con chữ lòng tê tái

Người viết  thơ say mê rồi dừng lại
Chẳng còn vui với kẻ đọc bài mình
Cô gái biết và chấp nhận lặng thinh
Bầu bạn với tiếng ngâm hờn bi lụy

Tự vứt bỏ bài thơ người bố thí
Cung bỗng trầm giữ lại nhốt vào tim
Rồi một mình hay thức với im lìm
Vui cùng gió trăng thơ và bóng mỵ

Giọt rượu sầu nhấp vào đêm hoang phí
Không thơ người đời có một buồn riêng
Tập lau khô đôi mắt có lệ viền
Và thầm bảo người - thơ
tình tạm bợ
Lá Cỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả