CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU

em trở lại với chủ đề tình yêu
(như thuở ấy…
…mỗi chiều em vẫn viết)
chuyện tình yêu có khi là tiểu thuyết
nhưng có khi quá thực giữa cuộc đời

phải có lần leo đỉnh nỗi chơi vơi
em mới biết giữa biển đời giống tố
hạnh phúc là khi…
…em trở nên bé nhỏ
giữa muôn vàn những lối ngõ thênh thang

vội vàng chi cuộc đuổi bắt thời gian
tranh đua chi những hào quang danh vọng
giữ hồn bình yên…
…giữa muôn ngàn cơn sóng
(ấy là khi em vượt thắng chính mình)

em sẽ về…
…trong tia nắng bình minh
(dù phải hy sinh những gì em đeo đuổi)
vì hạnh phúc chính là khi hờn dỗi
để được anh mơn trớn vỗ về
để được anh trao trọn nỗi đam mê
cho riêng em…
… và riêng em mãi mãi…

thihạnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả