một vài câu tâm tình em gái
con ve kêu
con chim hót
hạt sương tan chạm đất
một hương lúa ngang qua
vỗ nhẹ gò má cao em gái
thương thương
đồng nội cỏ cây thơm ngát
có ai lặng lẽ bước qua đời
còn ai đứng lại, ngóng chuyến đò trôi
buổi chiều rồi
xa lắc xa lơ những hoài niệm
chưa ai thổ lộ cùng em
tiếng yêu trong lồng ngực
và tiếng lòng trăng mười sáu
giục giã một tiến trình hoà hợp cùng tự nhiên
ngắt cành hoa dại ven đường
nhìn thấy những cuộc tình nhỏ lướt
ướt nguyên phần đất ủ lâu năm
vàng mùa thu đến
ai bên em những chiều mưa ngâu ngập lối
ai cùng em nói những câu vạm vỡ ngực trần
ai cho em trái tình chín mọng múp
và còn nữa
ai cho em nụ hôn môi đầu tiên