Tuổi mới đôi mươi trí  lớn ngàn lần

Sống giữa giòng đời tà quan, quân cướp

Quê hương ngàn đời  dâng cúng ngoại bang

Theo gương hùng xưa em đứng vùng lên


Có thuở thời nào yêu quê là tội ?

Có quan tòa nào bất chấp công minh ?

Cộng đảng đày em vì  lòng yêu nước

Một đám tham quan coi rẻ công bình


Cứ tưởng thời xưa mới có anh hùng

Cứ ngỡ thời nay anh thư vắng bóng

Trong lòng quê hương vang bóng anh hùng

Giữa vũng bùn nhơ anh thư thơm ngát


Tuổi trẻ Việt Nam em tôi yêu mến

Theo tiếng con tim gìn giữ quê nhà

Mẹ sinh em ra Tự do đã có

Sống trong lao tù giành lại tự do


Tuổi trẻ Việt Nam em tôi đã lớn

Tôi thấy trong em người hùng khí thế

Em viết lên trang lịch sử uy hùng

Nước Việt phồn vinh vì em gợi sóng


(Viết cho những anh hùng, anh thư Việt Nam)

N đ H




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả