XÓT XA TÌNH ĐƠN CÔI
Đắm mình trong nỗi nhớ
Kỷ niệm ngày bên nhau
Chiều hoàng hôn tím đỏ
Trao nhau nụ hôn đầu
Em thơ ngây nguyện cầu
Mong tình yêu tha thiết
Thả hồn trong mắt biếc
Tình ơi tình dài lâu
Nào ai biết được đâu
Câu thề bay theo gió
Người đi tình cũng bỏ
Chiều một mình lang thang
nỗi nhớ vàng ánh mắt
Biết không anh người ơi
Tim giờ như vỡ nát
Sầu lăn trên môi cười
Đau mọc nhánh đâm chồi
Núi đồi mây bao phủ
Lòng buồn dâng mưa lũ
Bão giông quần tả tơi
Sỏi đá cũng lệ rơi
Niềm đau hằn dấu vết
Ta một đời khoắc khoải
Xót xa tình Đơn côi
Thuyền Thu
Tình là thơ_Thơ là tình
Thuyền Thu
Em nhặt lá xếp hình Thu lên cỏ
Hỏi vàng ơi sao nợ nhân gian
Heo may trắng se vào sợi nắng
Cỏ cựa mình mượt ngọn gió sang
Thu chênh chếch xuyên ngang lá đổ
Thuyền loang loang chở áo da trời
Em ngồi tết cho chiều bím tóc
Thu vẫy cười đợi lượt thuyền sang
Thuyền Thu