
Yêu nước mần chi?
Yêu nước chẳng lợi lộc gì
Lộn xộn lại bị bắt đi nằm tù
Hóa ra mình quá xá ngu
Nhìn bọn quan lại: sống như ông hoàng!
Vợ, con, cháu hưởng giàu sang
Nhà cao, cửa rộng ai bằng chúng đâu?
Thử suy nghĩ kỹ trước sau
Rồi hãy quyết định: đường nào nên theo
Thanh bạch: chấp nhận cảnh nghèo
Bấp bênh, vô định... tựa bèo trôi sông
Hay a dua với số đông?
Tham ô, chia chác... sướng hơn rất nhiều.
Nước còn chi đáng để yêu?
Trong tay Trung Cộng bao nhiêu năm rồi?
Chỉ chưa công bố đó thôi
Bác/Đảng bán sạch hồi thời xa xưa!
Trọng Văn - 20130613