Sợ Có Mèo !
Họa bài thơ Ước Có Mèo Vancali.
Một đám con bầy đói nhóc nheo
Lo ăn chạy mặc rạc thân nghèo
Tinh thần cạn kiệt sao đeo đuổi
Sức lực đâu còn để chạy theo
Mắc biếc thôi đành ...kềm chiếc lái
Môi hồng cũng chịu ...lỏng tay chèo
Sờ lưng túi rỗng nàng dông mất
Thế Lão giờ đây sợ có mèo !
HL
Ước Có Mèo.
Ra đường gặp gái cứ mè nheo
Dáng dấp hào hoa dẫu số nghèo
Khoái ả chân dài thơ gởi tặng
Mê làn má phấn bước tìm theo
Ngày ăn chả đặng mong đò chống
Tối ngủ nào yên mớ lạch chèo
Lãng tử bao năm tình lận đận
Thấp nhang khẩn nguyện ước cô mèo/
Vancali June 13