Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

4
















TÌM VỀ KỶ NIỆM


buồn như nước ao tù thinh lặng
góc hồn tôi bẻ khoá đi hoang
hạt sương trên tóc thôi chờ đợi
con mắt nhìn em bỗng ngỡ ngàng

sau vườn nhạt tiếng con chim hót
như tiếng thời gian hỏi khóm cây
bóng nhỏ em qua thời ngỗ nghịch
bao nhiêu năm gọi chút hao gầy

đôi vai còn đọng mái huyền xưa
em giữ trong tôi cả bốn mùa
phiêu giạt thì thầm đôi cánh mỏng
mây nguồn xa xót giữa ngàn mưa

tay rập rình một thời lỗi hẹn
dấu chân qua phai nốt mùi hương
tiếng em đau chát câu kinh khổ
rơi giữa hồi chuông phía giáo đường

một tôi đi, về, đêm lầm lũi
khoé mắt mù xa chuyện chúng mình
tưởng có trăm năm như giấc mộng
đành thôi nhịp bước gót chông chênh

mạc phương đình





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả