Như ta đã gặp ...

Như ta đã gặp trong tiền kiếp
Như ta đã gặp từ ngàn xưa
Như ta đã hẹn trong tiềm thức
Như ta đã hẹn từ tâm linh ....

Đôi tâm hồn, hai linh thể chưa quen
Duyên hạnh ngộ nghìn trùng không xa cách ...
Như ta đã trong mộng mơ huyền bí
Hẹn gặp đây từ tiềm thức sâu xa

Một kiếp người, bao năm tháng đã qua
Ta tự hỏi có muộn màng không nhỉ ?
Duyên tiền định, ai là người tri kỷ ... ?
Nghĩa trăm năm, ai mang nợ ba sinh ... ?

Thân tầm gởi, ta sống trong định mệnh
Kiếp phù du, đời hoang dã phiêu bồng
Như ta đã sống từ ngàn thế kỷ
Gặp cố nhân tri kỷ một phúc duyên
Quảng đường trần, thiên định một cơ duyên
Như ta đã gặp trong thiên duyên tiền kiếp ....

Tigon
May 9, 2002






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả