Em thấy gì khi mùa thu đi qua ....
Em thấy gì khi mùa thu đi qua
Con đường rơi ngập tràn bao xác lá
Sương chiều giăng lạnh đầy trên khắp ngả
Em có buồn khi mùa thu đi qua .?
Đêm thu về mùa trăng ...Ôi mênh mông
Gió vào thu nghe có lạnh trong lòng
Đêm mơ về gối đầu trong giấc ngủ
Phút giây nào em nhớ đến ta không
Ta bên nầy , nhìn chiều thu rơi nghiêng
Hồn ta chao như cánh lá ưu phiền
Con đường hanh nắng vàng mùa lá đổ
Sao nghe lòng thổn thức một niềm riêng
Mùa thu về rồi mùa thu đi qua
Mang hồn thu về nơi đâu phương xa
Để lại đây lạnh đầy bao xác lá
Em có buồn khi mùa thu đi qua.?
HL
Em thấy gì khi mùa thu đi qua
Con đường rơi ngập tràn bao xác lá
Sương chiều giăng lạnh đầy trên khắp ngả
Em có buồn khi mùa thu đi qua .?
Đêm thu về mùa trăng ...Ôi mênh mông
Gió vào thu nghe có lạnh trong lòng
Đêm mơ về gối đầu trong giấc ngủ
Phút giây nào em nhớ đến ta không
Ta bên nầy , nhìn chiều thu rơi nghiêng
Hồn ta chao như cánh lá ưu phiền
Con đường hanh nắng vàng mùa lá đổ
Sao nghe lòng thổn thức một niềm riêng
Mùa thu về rồi mùa thu đi qua
Mang hồn thu về nơi đâu phương xa
Để lại đây lạnh đầy bao xác lá
Em có buồn khi mùa thu đi qua.?
HL

