Đêm mưa vọng tình
Mưa trắng ngoài hiên
Nước rơi trên mái tóc huyền của trăng
Đợi giữa lầu hoang
Mùa qua lối cũ nhẹ nhàng lá rơi
Đêm này ai có chờ tôi
Hình như vẫn thấy bồi hồi trái tim
Mắt trông tận cõi vô thường
Dáng xưa ẩn hiện giữa sương khói mờ
Rũ trên áo liễu đơn sơ
Với dòng lệ đẫm trong mơ nhớ tình
Nhớ em, nhớ cả bóng hình
Sắc hương thuở ấy chúng mình có đôi
Bây giờ xa khuất mù khơi
Bây giờ chỉ có mình tôi nhớ người
Đến khi trời sáng mở ngôi
Mới hay thức đã xong rồi một đêm
Thương xót nhiều thêm
Cúi đầu chợt thấy đảo điên cõi lòng
Khép cửa sau phòng
Rời chân còn thấy mênh mông nỗi niềm ....
Nguyễn Chí Hiệp
17.6.2013