EM ĐÃ SAY !

***chỉ là thơ thôi***

Đến khi nào em sẻ được lần say
Men rượu nồng trên tay anh thoả thích
In bóng hình dưới đáy ly đùa nghịch
Bóng tình yêu trong nhạc khúc yêu đương

Em muốn say, say trong mắt yêu thương
Và say mãi cho đời luôn đường điệu
Khoả tâm hồn không đậy che, lộ liễu
Ánh mắt trần trong đắm đuối phàm nhân

Đắm môi hôn cho nhân thế xoay vần
Đốt que diêm tình yêu vừa bốc cháy
Tỏa tâm tư, linh hồn không che đậy
Vùng yêu thương bén lữa cháy diêm sinh

Hương rượu ngon theo đôi mắt đa tình
Vừa giao duyên đất trời say bở ngở
Màn sương đêm trăng sao say muôn thuở
Và cỏ cây thẹn thùng thắm hơi sương

Uống đi anh, nồng men của yêu đương
Cùng nâng chén, uống say và say nữa
Em say rồi ngã lòng anh, em tựa
Nghe mênh mang nhip tim khẻ vơi đầy

Chén rượu này ! ta mãi uống cho say
Giết khắc khoải cuộc đời không kiếp- nghiệp
Ru đắm đuối trong cơn say thiêm thiếp
Để cho say, em say mãi còn say !
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả