DÃ TRÀNG VÀ EM

Nhạc: Lotus Nhi

Lời: Hồ Thành An & Lotus Nhi

Dã tràng ơi…. ! Dã tràng ơi…. !

Có còn rủ nhau se cát nữa không?!

Dã tràng ơi…. !

  

Biển chiều nay giận ai, ném từng tảng sóng

Để triền miên hành hạ bờ cát trắng phau

Nằm cong mình chịu đựng những hờn ghen.

Biển chiều nay biển vẫn cồn cào,

Em đứng gào trước sóng

Yêu nhau rồi sao chẳng gặp được anh?

  

Em hỏi anh Em hỏi biết bao lần.

Khi em nhớ anh, Biển chẳng bao giờ êm dịu
Có phải hiểu em đang buồn, biển khóc?

Rồi xô bờ trút hờn dỗi cho nhau.

*** Ô hay! Ô hay! Ai cho con gió cầm cương?
Cưỡi sóng bạc đầu, lái thuyền chơi vơi

Làm cho dã tràng lầm lũi chơ vơ

Nhọc nhằn chi nữa lấp buồn được đâu?

Khóc thêm chi nữa hố sầu càng sâu !

 
Dã tràng ơi! Có trách đời cay nghiệt
Trăng lên, trăng xuống Gánh gánh, gồng gồng
Vì biển buồn nên se cát không công!

Tình ta buồn sao mãi hành hạ nhau?!

  

Biển chiều nay giận anh, ném từng tảng sóng

Để chồng chềnh hành hạ ghềnh đá vô tri

Nằm im lìm chịu đựng những niềm đau
Mai em lại về thăm biển hỏi dã tràng

Có còn cùng em se cát nữa không?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả