Tháng sáu mưa buồn!
Trời vào tháng sáu nhiều mưa
Tiếng côn trùng khóc, cũng vừa lên đêm
Sương giăng đọng ngọn Cỏ mềm
Xác xơ những lá bên thềm rụng rơi
Nghe như khúc nhạc không lời
Làm Ta vương vấn một trời nhớ thương
              ..........................
...Nhớ ngày cấp sách đến trường
Ta thơ thẩn bước trên đường lá bay
Tóc dài vừa chấm ngang vai
Mắt mơ mộng chẳng u hoài ...vết thâm!
Môi cười chúm chím ,thì thầm
Như tiếng dương cầm trổi khúc Thánh Ca
Dáng người thon thả mượt mà
Lòng thì ngay thẳng thật thà dể thương


(thơ tặng Mẹ)









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả