Thôi...Thì Thôi..!

Thì thôi bóng cứ qua thềm
Để ta lặng lẽ vuốt mềm nỗi đau
Thì thôi tình đã phai màu
Dù đau cách mấy biết sao bây giờ

Thì thôi như một giấc mơ
Nồng nàn hạ biếc đã mờ sương sa
Thì thôi ta vẫn cứ ta
Dù sao đi nữa đã xa muôn trùng

Thì thôi thôi đã người dưng
Ta theo cái bóng về cùng núi non
Thì thôi tình đã không tròn
Cũng xin giữ lại màu son hôm nào

Mang vào thơ ghép trăng sao
Mang vào tim nén lệ trào người ơi
Thì thôi trả lại tuyệt vời
Trăm thương ngàn nhớ chưa vơi bụi hồng...

Mỹ Trinh
26-06-13



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả