Mang Vào Giấc Ngủ
Đã đành nhọc nhã cuộc đời
Đã đành mưa nắng chẻ ngôi đường chiều
Nhớ nằm một góc đìu hiu
Co chân mùa hạ cô liêu hợt hờ
Đã đành cất chữ vào thơ
Im ru bóng nắng hững hờ bóng mây
Chưa thăm mà giấc ngủ gầy
Hong khô tiềm thức nhớ ai cũng đành !
Đã đành góc phố vắng tanh
Chân đời mỏi mệt tuổi xanh đã vàng
Hồn vào mây cõi lang thang
Tim trong mây cõi mơ màng..nhớ ơi !
Chập chờn thương giấc ngủ rời
Trong ta thượng đế bời rời tin nhau
Giật mình thức dậy còn đau
Vết thương năm cũ trở sầu gọi tên
Đã đành sương khói bồng bềnh
Gửi sao cho hết buồn trên xứ người
Thôi em gửi nửa nụ cười
Nửa còn ở lại chờ rơi...nắng hồng !!!
Mỹ Trinh
27-06-13