
Thức Dậy Cùng Thơ
Sáng rồi thức dậy.. còn thơ
Sáng rồi câu chữ thập thò chờ lên
Lao nhao lút nhút bồng bềnh
Đói mộng khát uống sơn khê một mình
Sáng rồi thức dậy hội đình
Cũng bài nhớ cũ cũng hình bóng xưa
Ráng lên một chút hương thừa
Mai đi xứ ấy đón đưa như thời
Hậu sinh đâu biết hụt hơi
Mấy người thi sĩ cũng đời gian truân
Áo cơm mộng ảo chờ thời
Cũng nghèo cũng đói tả tơi cũng cười
Miễn sao giọt mực còn tươi
Cảo thơm còn chỗ ươm đời vào thơ
Miễn sao thức dậy còn mơ
Đất cao trời thấp mờ mờ.. cũng cam!
Mỹ Trinh
27-06-13

