Viết cho anh (2)

Lá thư nhỏ ủ hồn em trong ấy
Cả con tim dòng máu đỏ chuyển luân
Duyên gặp gỡ nhưng tình chẳng được gần
Tại dây tơ nối ,rối hoài chưa gỡ

Ta đã yêu nhau từ muôn muôn thuở
Bao năm rồi tiếng thở vẫn hoà nhau
                             Đời chẳng dài như ánh sáng muôn màu
Mà bóng tối cứ một vầng thăm thẳm

Chữ “yêu”, viết cũng trong vòng luẩn quẩn

Một lần rồi khắc mãi cũng chẳng thừa

Tiếng nhạc dập dồn nỗi nhớ đong đưa

Xa cách mặt tâm ghi vào trí nhớ

Giọng cuời anh ấm vang như tỏ rõ

Xoa nỗi đau lúc buồn khổ xa anh

Nụ cười em

nhớ gói chặt để dành

Dỗ giấc ngủ an lành đầy mộng đẹp.

Thugiangvũ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả