Em vẫn thích!

Em vẫn thích những vần thơ ice viết
Nghe nồng nàn sao da diết yêu thương
An ủi người khi mắt lệ sầu vương
Vì năm tháng úa sầu trong lặng lẽ

Em  cũng thích những đêm buồn quạnh quẻ
Nhìn ánh trăng soi sáng lối đi về
Con đường dài nghe khúc nhạc lê thê
Như cõi nhớ xa xăm nào vọng lại...

Em cũng thích nghe tiếng cười êm ả
Dáng nghiêm trang đôi mắt sáng tinh tường
Tóc phơn phớt điểm chút sương pha nhẹ
Da sạm màu vì bụi của thời gian

Em vẫn thích vô vàng vần thơ cũ
Úa màu rêu Ta  cất giữ cho nhau
Cùng năm thánh nên nét chữ úa màu
Em tha thiết chong đèn ngồi đơn ....đọc!!!

Hãy thế nhé anh ơi!..đừng thay đổi
Đừng để dòng thơ nhạt chút tương tư

(Thơ tặng Ice)








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả