Gọi Nắng
Nắng ơi đánh thức giùm ta
Hạt đêm đè nặng sương pha nhọc nhằn
Bỏ vườn quên đất lạnh tanh
Con chim oanh ngủ mộng lành về đâu ?
Lãng du gió hát trời sầu
Mây không ghé bến duyên đầu mang đi
Đêm rơi lên tuổi xuân thì
Ta rơi mấy cuộc biệt ly mất rồi !
Nắng về gõ cửa đi thôi
Chim ngoi lên hót trên đồi hạ xanh
Mây ơi ươm chút mộng lành
Gió ơi chở chút mong manh về người
Chở giùm đôi chữ vần tươi
Rạng đông trời nhoẻn miệng cười chút duyên
Líu lo cành nắng huyên thiên
Con chim mở mắt gọi miền yêu thương
Hương Quế