2

Ừ, tháng Bảy...

LuuThangBay

 

Ừ thế, đã bắt đầu tháng Bảy
Với nắng hanh vương trải trên đường
Với phố đông những người qua lại
Bất chợt cuộc đời rất … dễ thương

Mình lại bước chân vào tháng Bảy
Của em – anh, biết mấy nồng nàn
Khi anh hái những cành hoa dại
Đón em về, chung bước quan san

Ta đã đếm bao nhiêu tháng Bảy
Con sông yêu vẫn chảy một dòng
( không điểm tô sắc màu lộng lẫy
trái tim hồng nguyên vẹn ước mong )

 Em viết bài thơ cho tháng Bảy
Đơn sơ nhưng ngần ấy ý tình
Anh đọc qua một lần, nhớ mãi
Ánh nến cuộc đời ấm áp, lung linh …

Ừ thế, ta đi qua tháng Bảy
Những riêng – chung, dẫu phải nhọc nhằn
Nhưng có nhau trong hành trang ấy
Em thì thầm “Tháng của … trăm năm”

tt07022013




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả