Hòang Trường Sa 

___ *·-:¦:-·*___

Tôi  vẫn mãi  con dân Nước Việt ...
Dù thân tôi ly biệt tha hương ...
Tâm tư cũng luống đoạn trường ... 
Nhìn về cố Quốc xót thương quê nhà ..

Phần đất tổ ông cha gâỳ dựng ...
Bốn ngàn năm chịu đựng thương đau ....
Ngàn năm đánh đuổi giặc taù ....
Trăm năm giặc pháp . lưu vaò sử xanh .....

Con cháu Hồ nay đành nhu nhược ....
Hòang Trường Sa đứng trước nguy cơ ...
Đảng nhà thì lại thờ ơ ... 
Ngươì dân lên tiếng , đảng quơ vaò tù ..

Ôi mối nhục thiên thu danh sử .... 
Ôi buồn thay cái lũ giặc Hồ .. 
Nồi da xaó thịt điểm tô .... 
Còn thằng trung cộng Mao, Hồ anh em ..

Hảy nhìn lại mà xem sách sử …
Những chiến công gìn giữ Quê Hương …
Cha Ông đã đổ máu xương ….
Cơ đồ gấm vốc noi gương anh hùng …

 Đống Đa  ấy  muôn trùng xác giặc …
Nhị Tướng Quân Trưng Trắc Mê Linh …
Giành từng tất đất quê mình ….
Bạch đằng dậy sống còn in xác thù …

Những trang sử thiên thu còn đó … 
Con cháu Hồ sao nó mau quên …
Bốn ngàn năm đả dựng lên .. ..
Việt Nam yêu dấu lưu tên ngàn đời …/.

Minh-Hiển
Kỷ Niệm July-02-2013




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả