KỈ NIỆM THU XƯA
Chiều đã chạm lối nắng vừa chợt tắt
Hắt hiu buồn sương trắng phủ giăng giăng
Nghe thu qua trên từng phiến lá vàng
Theo cánh gió len nhẹ vùng kí ức
Bao yêu thương ùa về trong tiềm thức
Ngực bồi hồi hương tóc thủa cài trăng
Nắng lung linh chiều thu vàng hoa cúc
Lúc biết buồn trên lối tím bằng lăng
Mùa thu xưa ...mối tình đầu trong sáng
Giấc thiên đàng lấp lánh ánh sao đêm
Bên thềm vắng nụ hôn trao ngọt lịm
Chia tay rồi nhung nhớ tựa màu sim
Mùa thu nay nuối tiếc hoài thu cũ
Dù bao mùa vẫn là lụa kiêu sa
Trong lòng ta bật tiếng gọi thiết tha
Kỉ niệm ơi trọn đời xin nhớ mãi..!
Thuyền Thu