
TỪ NAY KHÔNG ĐEM CON BỎ TRƯỚC CỔNG CHÙA
Hiện nay, phụ nữ muốn có con, nhưng không muốn có chồng, vì có chồng mất tự do và mau già, vì ân ái !
1.- Trong thân nhân tôi có một cháu gái ly dị chồng, nhân ngày cha nó mất, chồng nó trở về phân ưu, dịp này chúng nó qua một đêm chung sống, nó có thai sanh một cháu trai. Khai sanh cha bé vẫn là chồng cũ. Nhưng điều này tuyệt đối không cho vợ sau của chồng hay biết.
Thằng nhỏ này có phước vô cùng, nó sanh ra bà ngoại mua cho một xe hơi mới toanh khoảng 500 triệu, dành chở nó về thăm bà ngoại ở Th/ph HCM.
Trường hợp sau, em gái của một người bạn tôi làm công nhân cho xí nghiệp của Hàn Quốc ở TB/TN. Nó có bạn trai cũng với ý định có con, chớ không tiến đến hôn nhân. Sau khi chung sống với bạn trai, nó có thai. Bị thai hành mà nó không biết, khi các chị nó giúp đi khám bịnh mới biết là nó đang mang song thai2 bé gái. Bản than nó và các chị rối lên ! Phá thai nhứt định làKHÔNG ! Nhưng tiền lương khoảng ba triệu làm sao nuôi nỗi hai đứa. Những ý kiến đem cho con, nó đều phản đối, nhưng giải quyết thì nó cũng bó tay.
Thế thường “Cái khó nó ló cái khôn”.Người chị Hai lo tìm, cậy nhờ mọi chỗ : Cô nhi, Hội Từ Thiện … Sau cùng được biết tại các Bệnh viện tỉnh đều có Hội Bão Mẫu, mục đích giúp những bà mẹ sanh con không tiền nuôi dưỡng, với hai phương thức.
1.- Giao con hẳn cho Hội nuôi, nhưng Hội vẫn giúp cho bà mẹ không mất gốc tích của con mình,. Hội có đánh dấu, trên cườm tay một mã số, phòng khi người mẹ sau này có cơ hội nhìn lại con.
2.- Mẹ ra tiền nuôi con, đuợc Nhà Nước trợ cấp với tỷ lệ nào đó … (Muốn biết chi tiết, xin đến bệnh viện tỉnh hỏi thêm).
Các chị đem hướng này thông báo cho em, thì lại biết thêm là xí nghiệp có chế độ, giúp mẹ sanh con, mẹ được hưởng lương 7 tháng nuôi con, sau đó vẫn tiếp tục làm việc cho xí nghiệp. Muốn hưởng chế độ này thì không được nhận trợ cấp nào khác.
Hướng này được các chị vui vẻ chờ ngày em mình sanh nở … Thề là ổn …
Đưa thông tin này, người viết chân thành cảm ơn Nhà Nước đã quan tâm lo lắng cho dân, mà từ lâu ít người hiều biết.
Người viết xin khuyên các bà mẹ sanh con mà không khả năng nuôi dưỡng hãy nhớ đến Hội Bảo Mẫu như trên giúp đỡ, và tuyệt đối không nên đem con lén bỏ trước cổng chùa hay bên góc giáo đường. Vì hành động này vô cùng tội ác, bỡi trước khi hành động thì tư tưởng sát sanh phát hiện, vì đem con bỏ mặc là : nó sống chết gì cũng được.
CQTL