" Người quân tử không nói dối - mà cân nhắc trước khi nói. Người quân tử không thất hứa - mà cân nhắc trước khi hứa".

Xưa có câu truyện như thế này :

Thương Ưởng từ Ngụy sang Tần. Được Hiếu Công tin dùng, phong làm tướng quốc. Thương Ưởng muốn thay đổi pháp lệnh ở Tần. Pháp lệnh đã soạn xong, nhưng chưa ban ra. Thương Ưởng sợ dân không tin mình, liền dựng cây gỗ cao 3 trượng ở cổng thành phía Nam Hàm Dương, ra lệnh cho dân, hễ ai có thể dời cây ấy đến cửa Bắc thì cho 10 nén vàng.
Dân chúng lấy làm lạ. Không một ai dám dời.
Thương Ưởng lại bảo :
-" Nếu ai dời được sẽ thưởng 50 nén !".
Có một kẻ tiến ra, dời được, liền được thưởng 50 nén vàng.
Dân chúng bảo nhau : -" Ông tướng quốc mới nói sao làm vậy".
Thương Ưởng hay tin, liền hạ lệnh biến pháp.

Nay có câu truyện như thế này :

Làng Primorsky - Nga - không có sân chơi cho trẻ em. Một cô bé đã viết thư xin ông Putin một sân chơi cho ngôi làng. Ông Putin đáp :
-" Cô bé ! Tôi hứa là cô sẽ có một sân chơi".
Rồi ông điện cho chính quyền địa phương. Vài ngày sau, sân chơi được hoàn thành.
Tờ Ria Novost viết : " Ông Putin đã biến giấc mơ của một đứa trẻ nữa thành hiện thực".
Cuối năm 2008, đã từng có một cô bé Serbia hỏi xin ông một bộ đồ mới.

Theo kết quả khảo sát của Interfax vào tháng 2/2013 ở 130 thị trấn và thành phố tại 45 khu vực ở Nga, 47% người dân tin rằng ông Putin sẽ giữ lời mà ông đã hứa trong cuộc tranh cử tổng thống.

Đặng Tiểu Bình đã từng nói : " Mèo trắng mèo đen không quan trọng. Miễn bắt được chuột là mèo tốt".
Trong cuốn The prince, Machiavelli nêu lên quan điểm : " Thất hứa. Nếu lời hứa đi ngược lại lợi ích của mình".
Nó tràn lan trong tư tưởng chính trị hiện đại.
Nó đúng ! Thất hứa là cần thiết. Nhưng chỉ khi nào - giữ lời hứa - mang lại tổn hại quá lớn về lợi ích.
Thất hứa nhiều. Thất hứa thường xuyên - gây mất lòng tin. Không ai dám tin lời anh hứa hết.
Giữ lời hứa một ngàn lần. Để thất hứa một lần - đủ lớn.

Danh dự với tính mạng - cái nào lớn hơn? Tính mạnh với của cải - cái nào lớn hơn? - Lão Tử.

Lại kể cho các bạn một câu chuyện này nữa. Trước khi kết thúc bài viết !^^

Cuộc khởi nghĩa công xã Pari thất bại. Nhiều người phải lãnh án tử hình, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi. Trước lúc bị hành hình, em cầu khẩn viên sĩ quan thi hành án :
-" Thưa ông ! Cháu còn mẹ sống gần đây, ngày đêm lủi thủi một mình, không ai chăm sóc. Nhà cháu lại khó khăn, túng thiếu. Ông cho cháu về thăm mẹ lần cuối được không?".
Viên sĩ quan cũng có một người con trạc tuổi thiếu niên, thương cảm, đồng ý.
Nhìn bóng cậu thiếu niên xa dần, không ai nghĩ cậu sẽ trở lại hết. Viên sĩ quan cũng vậy.

...15 phút sau, cậu bé giữ lời hứa, trở lại.

Cả pháp trường lặng ngắt. Ngỡ ngàng.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả