Khi tiết trời se lạnh, lễ Trung Thu về thì lòng con lại nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Con cảm thấy cuộc đời của cha mẹ đã và đang bước vào tuổi của mùa thu. Từng sợi tóc bạc trên đầu, từng vết nhăn nơi khuôn mặt, từng sự quên trước quên sau làm lòng con có chút bùi ngùi, thông cảm và thương mến. Suốt một đời người đã hy sinh cho con mà con thì chẳng có làm nên được điều gì để đền đáp cái công ơn như biển trời ấy. Mặc dù con có tâm nguyện là sẽ dành cả đời mình để lo cho cha mẹ đến cuối đời nhưng hình như con chỉ thấy cha mẹ lo ngược lại cho con. Hằng ngày những lời nhắc nhở từ người là lo cho con ăn cơm, uống thuốc, và ngủ sớm làm lòng con có chút bồi hồi xúc động, con có cảm tưởng như mình là đứa trẻ lên 3 đối với cha mẹ. Mỗi lần nhìn lá thu rơi con lại cảm thấy bùi ngùi khi nghĩ đến không biết mình còn sống được với cha mẹ bao lâu nữa, dòng đời thì cứ trôi và quy luật cuộc sống muôn đời vẫn vậy nên con đã không nghĩ ngợi nữa mà chỉ biết mình đang hạnh phúc trong vòng tay của người được giờ phút nào thì trân quý giờ phút đó.

Mùa Vu Lan năm nay, mấy anh chị em trong chùa lại giao con viết một bài diễn văn về công ơn các bậc sinh thành. Con có chút hơi lo và sợ, lo là chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ mà con chưa có viết được chữ nào, sợ là không biết đến lúc đó đứng trước đám đông đọc con có bị "khớp" không. Nhưng cha mẹ ơi, dù viết gì đi nữa thì con chỉ muốn gởi gắm đến các bạn trẻ là mình hãy trân quý những gì mình đang có được, hãy dùng tình thương và sự thông cảm mà đối xử với nhau, nhất là khi cha mẹ đang bước vào tuổi xế chiều không còn sự minh mẩn sáng suốt như xưa nữa, và nếu trường hợp thật đáng thương là mình rơi vào hoàn cảnh bị bỏ rơi hay là gì đi nữa thì cũng hãy dùng tình thương mà đối xử vì xuyên qua các Ngài mới có mình hiện hữu nơi cuộc đời này, cho mình cơ hội học hỏi và đi tiếp trong cuộc tiến hóa của tâm linh.

Mùa Vu Lan năm nay suy nghĩ rất nhiều nhưng tất cả dường như đọng lại trong lòng con chỉ có 2 chữ "tình thương", con xin cảm ơn Người đã gieo rắc tình thương vào lòng con, để cho con có đầy đủ nghị lực mà đi trong biển cả cuộc đời này và con chỉ cầu mong người luôn bình an và thật bình an trong tâm và thân.

Vu Lan 2013



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả