Chuyện Phim "Legion" Khi tôi còn bé, mẹ tôi khi đặt tôi vào giường trước khi đi ngủ thường hay nói: con hãy mở cửa trái tim, đón thượng đế vào lòng vì ngài luôn luôn là đấng nhân từ, thương loài người, có tấm lòng bác ái và công bằng . Nhưng sau khi cha tôi bỏ rơi ba mẹ con tôi, sống cô đơn trong lòng sa mạc hoang vắng, người đã không còn nhắc lại những lời với niềm tin như vậy nữa. Trái lại mẹ tôi lại nói với tôi khi đắp chăn cho tôi trước khi đi ngủ: ... sẽ có một ngày trái đất này sẽ tận thế, khi nhân loại và người chìm vào vùng bóng tối sa đoạ, và sẽ bị huỷ diệt . Tôi cứ nghĩ mãi trong đầu, nếu như thượng đế thương yêu và bảo vệ loài người, thì tại sao lại có ngày đó. Và cuối cùng , có một ngày , tôi đã lấy hết can đảm để hỏi mẹ tôi "thượng đế là người công bằng và nhân ái, thì tại sao người có thể nổi giận với loài người và tạo ra ngày tận thế hả mẹ? . Mẹ tôi thản nhiên đáp: Có lẽ ngài đã thật sự chán cái cảnh lòng người sa đoạ, đổi trắng thay đen và hiềm khích lẫn nhau (I guess he is sick and tire all of the bull shit)
Đó là lời nói của một cô gái trẻ tuổi, tên là Charlie, đang mang thai một em bé 8 tháng, sống với nghề hầu bàn ở một quán ăn, giữa lòng sa mạc hoang vu Mojave, mở đầu cho cuốn phim "The Legion", Legion theo nghĩa của thời vua chúa La Mã là một đạo binh . Theo ý của phim này là một đạo binh do thượng đế sai xuống trần để huỷ diệt loài người . Đạo binh này sẽ được thủ lãnh bởi hai thượng tướng thiên thần , đó là Michael và Gabriel , và lần này thượng đế sẽ đem địa ngục thả xuống cõi trần gian .
Giữa lòng đêm thanh vắng, với ánh trăng tròn vằng vặc, một bóng thiên thần sa xuống thành phố Los Angeles . Đêm đó là đêm 23 tháng 12, hai ngày trước giáng sinh . Đây chính là thượng tướng Michael . Michael đã tự mình cãi lệnh thượng đế vì anh ta vẫn còn niềm tin vào nhân loại, chưa hề mất đi niềm tin ấy đối vời loài người . Michael trốn xuống trần gian, và cũng trong đêm ấy, anh tự mình chặt đi đôi cánh để trở thành người nhân thế . Nên nhớ là khi thiên thần trở thành người nhân thế thì sẽ biết khổ đau bệnh tật và cái chết, chứ không còn sống miên viễn và vĩnh cữu như xưa . Anh đã cãi lại mệnh lệnh của đấng tối cao, và thay vì đi với Gabriel để hoàn thành nhiệm vụ đã được trao phó . Anh đã bỏ mặc tất cả, tìm đường xuống thế, để được làm người, và bảo vệ cho con người . Trong lúc tất cả mọi hy vọng đều kiệt quệ, trong cái tình thế khó khăn nhất , niềm tin của anh vững mạnh hơn bao giờ hết . Anh đến để bảo vệ cho đứa bé sắp được chào đời, là con của Charlie, người con gái đang phải đối đầu với những khó khăn của cuộc sống giữa lòng sa mạc . Đứa bé này là nguồn hy vọng cuối cùng của nhân loại, đứa bé còn, trái đất còn, loài người có hy vọng sống sót ...
Jeep là đứa con trai duy nhất của ông Bob, chủ tiệm ăn và cây xăng ở vùng sa mạc này . Là một người con trai rất trẻ, đã sống với bố mình từ lúc nhỏ sau khi mẹ mình bỏ đi . Jeep rất yêu thương Charie, và lúc nào cũng muốn đứng ra trông nom và bảo vệ nàng mặc dù đứa con sắp ra đời không phải là con của chàng . Gần đây Jeep hay bị chứng mất ngủ, vì giữa nửa đêm, chàng đã phải đối đầu với những giấc mộng kinh hoàng, mà trong đó là Charlie, nên anh không muốn vào ngủ lại để thấy những hình anh kinh dị đó . Tuy hay tâm sự với nhau, Charlie chỉ nghĩ là Jeep chỉ tội nghiệp cho mình mà thôi, nên cô khuyên anh ta đừng nên quá quan tâm về mình, vì cô ta cũng không chắc làm tròn được bổn phận của người mẹ sau khi sinh con .
Tất cả mọi tình tiết quan trọng của cuốn phim, sẽ xảy ra tại nơi quán ăn này, liệu loài người có được sinh tồn hay không giữa cuộc chiến loài người và đạo binh quỷ sứ của thượng đế . Đây là nơi gặp gỡ tình cờ giữa Micheal, Bob, Jeep, Charlie, người nấu bếp, một người da đen và hai vợ chồng du khách với một người con gái trẻ . Mỗi người có riêng một hoàn cảnh khác nhau, rất phức tạp, đều là xa lạ với nhau . Và trong tình thế này đã liên kết để bảo vệ cho đứa bé sắp chào đời, chống lại đạo binh thiên đế (đạo binh này do thượng đế làm phép biến hăng ngàn người dương thế thành quỷ với những răng nanh nhọn hoắc, sắn sàng tấn công để huỷ diệt loài người) đang tiến về nơi này để thi hành sứ mạng do thượng đế giao phó .
Một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra tại nơi này với những vũ khí tối tân nhất của thế giới hiện đại, với những màn chạm súng kinh hồn, và nhưng gì tàn bạo nhất của chiến tranh . Máu đổ, đầu rơi với những màn xảo thuật huy hoàng của thế giới điện ảnh lồng trong khung cảnh kinh hoàng Michael đã tạo niềm tin cho tât cả mọi người, và hướng dẫn họ, quyết chiến và đối đầu với thượng đế . Lầu đầu tiên khi thượng đế nổi giận với loài người, ngài đã tạo tra một trận hồng thuỷ, lúc đó tiêu diệt gần hết cả thế gian, nên bây giờ chúng ta thấy trai đất này được bao bọc bằng biển, bao phủ tất cả năm châu . Lần này, ngài gởi đạo binh xuống thế để trừng phạt và huỷ diệt loài người .
Kyle (Tyree Gibson)là một người Mỹ da đen, trên đường đi xuống Cali để ra toà lo cho đứa con trai của mình, vì bị lạc đường nên ghé qua tiệm ăn để nhờ chỉ dẫn . Kyle gặp Charlie, và trong lúc hỗn loạn đó, tất cả những đường giây điện thoại cũng như TV đều bị cắt đứt , Anh phải ở lại nơi này, và đã cùng với Michael ra tay bảo vệ cho Charlie . Chính anh là người đã bắn chết một bà già đội lốt quỉ muốn ra tay giết chết Charlie và Jeep . Sau này vì không chịu đựng cảnh đám quỉ dữ hà hiếp một em bé trước mặt mình, nên đã nhảy vào vòng chiến để cứu em bé đó . Anh không biết là mình đã bị gạt, vì em bé đó cũng là một con quỉ đội lốp trá hình, nên đã bị thương vong .
Kate Wash (The Practice) đóng vài một phụ nữ rất đẹp đi chung với chồng và con gái xuống LA dể mừng lễ giáng sinh . Gia đình của cô có nhiều sự lủng cũng, nhưng đó cũng là những điều rất thông thường mà gia đình nào cũng có thể có vấn đề cả . Vì chiếc xe BMW mới bị trục trặc, nên phải dừng chân tại nơi này . Chồng cô bị quỉ sứ xé xác tại hiện trường và tạo ra những ảo ảnh để thôi miên cô phải ra ngoài, và sau này bị tử thương dưới lắn đạn .
Charles Dutton thủ vai người đầu bếp, là người đã từng trải chuyện đời, biết rõ chuyện kinh thánh, đẵ từng tranh luận với Michael . Có lần ông ta nói với Michael: tôi tưởng là thiên thần ai cũng là người tốt. Michael chỉ mỉm cười rồi nói: chuyện không giản dị như vậy . Sau này vì nhảy ra ngoài cứu Kate, bị cháy thiêu, loang lỗ cả nửa phần người và cũng đã thương vong
.
Bob do Dennis Quaid thủ vai, là một người rất bất mãn về chuyện hôn nhân vì bị vợ bỏ, làm ăn thất bại . Khi mua trọn nhà hàng ở vùng sa mạc đó, ông nghĩ là 15 năm sau, khu này sẽ trở nên phồn thịnh và việc làm ăn sẽ khả quan . Nhưng kết quả ngược lại, nên ông đã chán đời và thường khuyên con trai của ông là Jeep đừng nối bước theo mình . Cảnh sau cùng ông trút hơi thở cuối cùng trong chính tiệm ăn của mình, là cho tiệm ăn nổ tung cùng với thân xác cùng với đám quỉ dữ bao vây quanh mình .
Michael do Paul Bettany thủ vai, là một người với nét mặt trầm tĩnh và lúc nào cũng rất bình tĩnh để đối phó với mọi việc, cũng là người lánh đạo cho cả nhóm để chống lại sức tần công như vũ bão của đạo binh, bất chấp mọi thử thách . Lần cuối cùng khi phải chống chọi tay đôi với Gabriel, anh đã chiếm được thế thượng phong, nhưng cũng bị tử thương. Đúng là không ai trái được ý trời, nhưng tình tiết của chuyên phim có phần bí ẩn, chúng ta sẽ trở lại phần cuối của đoạn phim để gặp Michael sau ...
Hầu hết các nhân vật trong phim này đều lần lượt tử vong . Trong tình thế hỗn loạn đó, thật là tuyệt vọng . Lúc nào Jeep cũng hết lòng bỏ tâm trí vào việc bảo vệ cho Charlie . Trong lúc cái chết và sự sống chỉ mành như treo chuông thì em bé được ra đời . Khi Jeep hỏi Michael là lý do nào mà anh vẫn còn niềm tin đối với loài người, thì Michael nói rằng: anh chính là niềm tin của tôi, anh là một còn người chân thật, lo lắng cho người mình yêu ngay cả đứa bé lại không phải là con ruột của anh . Cái tình nghĩa của anh làm cho tôi tin tưởng thật sự vào tình người, và vì thế tôi đã cãi lại lệnh của thượng đế và đến đây .
Sau khi Michael bị tử thương và hồn xác đều bay biến lên trời, Gabriel đã quyết lòng phải thủ tiêu cho được Jeep và Charlie và đứa bé đẻ giữ tròn mện lệnh đã được giao phó. Trong lúc cả hai người chạy trong chiếc xe, Gabriel đã làm cho chiếc xe lộn nhào, và cùng lúc ấy dồn hai người vào bước đường cùng . Jeep (Lucas Black) vẫn không hề nản chí khi bị Gabriel đe doạ, anh nói dù có phải chết, anh cũng phải bảo vệ cho mẹ và đứa bé được an toàn .
Trong lúc ấy một làn hào quang từ trên trời toả xuống, Michael hiện nguyên hình với đôi cánh thiên thần và ngăn cản không cho Gabriel hạ thủ . Hai người lại đánh nhau một trận long trời lở đất và lần này Gabriel bị bại . Khi Michael trở lại, Gabriel rất ngạc nhiên đến thất sắc, anh ta nói: tại sao lại có thể như vậy; anh là người trái lịnh thượng đế, chứ đâu phải tôi ... Michael đáp:"You gave Him what he wanted. I gave Him what he needed." Và Gabriel bảo là: như vậy anh ra tay đi, tôi không còn gì phải hối tiếc . Michael lại bảo là; tôi không thể ra tay, tôi không làm được điều này . Gabriel nói: tại sao, lúc tôi ra tay hạ thủ anh, tôi đã không cho anh một cơ hội hay ân huệ nào . Michael đáp lời him lần cuối: that's why you failed " .
Sau đó cả hai bay về thiên đàng , Jeep và Charlie lại tiếp nuối đoạn đường trứớc mắt, nuôi nấng cho đứa trẻ, cho một thế hệ mới và nhân loại mới đang tiến tới trước mặt, cho tuơng lai . Đây là một bài học để răn loài người, hãy loại bỏ những hiềm khich, lòng thù hận để sống ôn hoà với nhau . Vì thượng đế tạo dựng là loài người, cũng có thể huỷ diệt loài người nếu chúng ta cứ mãi tạo ra tranh chấp, hận thù, và bất hoà với nhau vì lòng ích kỷ và oán ghét .
Đạo diễn Scott Stewart đã dùng tất cả tài năng của mình để tạo dựng một chuyện phim, kết đúc thành một cuốn phim . Đem thế giới ảo lồng vào thế giới thật . Đem tất cả những trạng thái thường tình và giản dị nhất của loài người, kết hợp các nhân vật . Đem cứu cánh biện minh cho phương tiện để cấu tạo những tình khúc biến chuyển nhất của truyện phim, một chuyện phim khoa học giả tưởng, mà nơi đó tình người , với ý chí để được tồn tại trong khi những hy vọng đã hoàn toàn kiệt quệ, với tấm lòng sắt đá và chung thuỷ, chỉ dựa trên hai chữ duy nhất "niềm tin" (faith)