Ảo vọng 2
"Đời không là ảo vọng ?" Vy vẫn thường bảo với Hoài như thế . Có lẽ chị đúng, thế nhưng ... theo Hoài, theo cảm nhận của riêng cô, ảo vọng luôn tồn tại trong mỗi con người, không rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ, hư ảo, đến nỗi nếu không tĩnh tâm, không ngoảnh đầu nhìn lại chính mình, không lặng nghe trái tim nấc từng hồi thổn thức, thì có lẽ không ai biết ảo vọng đang dằn xé tâm hồn, đốt cháy tâm can của bản thân mình . Quyền năng ảo vọng dường như vô tận . Nó có thể làm cho con người hạnh phúc khi ta buông xuôi theo dòng xoáy quay cuồng của Ảo vọng, lãng quên những đau khổ của đời thường . Thế nhưng ... Nó cũng có thể khiến ta đau đớn đến tột cùng, khi ta không thể bỏ lại sau lưng thất vọng của những chuỗi ngày nghiệt ngã, mà dòng xoáy của Ảo Vọng cũng không hề buông tha ta . Ba của Hoài cũng là một người như thế .
Cô không hiểu vì sao ba cô có thể sống và tồn tại đến tận bây giờ theo cái cách mà ông từng sống . Ông bất mãn với bản thân vì những thất bại, sai lầm trong quá khứ; ông bất mãn với gia đình vì ông cho rằng không ai thông cảm cho những khổ đau mà ông đã từng trải qua; ông bất mãn với cả cuộc sống vì đã hơn nửa đời mà ông vẫn chưa rạng danh với thiên hạ . Ông không chấp nhận chính bản thân mình . Ông là một con người đầy tham vọng, ông không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, ông muốn mọi người nhìn ông bằng con mắt ngưỡng mộ, hay thậm chí ghen tị . Ông không thoát ra được khỏi Ảo Vọng của bàn thân mình, trong dòng xoáy ấy, ông biết mình chính là một con người tài năng, hay đúng hơn, ông tự cho mình là kẻ tài năng . Chính điều ấy dằn vặt ông, chính ảo vọng đã xoáy ông vào tột cùng đau khổ . Ảo vọng tài năng và Thất bại nghiệt ngã không khi nào không dằn xé tâm trí ông . Để quên đi đau khổ ấy, ông tìm đến men say . Đó cũng là lẽ thường tình, khi buồn đau ai cũng muốn say để quên tất cả . Và đó cũng là khởi đầu của những chuỗi ngày khổ đau mà Hoài phải gánh chịu, nhẫn nhịn vì ông là Cha cô .
to be continue ...
Béo một chút có gì đâu mà xấu
Lại thêm xinh 2 má phính hồng hồng
Béo một chút mùa đông không sợ lạnh
Áo sơ mi ta dạo phố long nhọng