Việc của T:
Gd này có bà vợ vô sinh không thể có con, nên muốn kiếm đứa con sau này có người kế tục tài sản và công việc trong tuổi già. Lúc đầu họ hỏi em là cho con thì bên gd mình có yêu cầu họ bao nhiêu tiền? M nói gd tôi không có ý bán con mà chỉ muốn tìm nguồn tình cảm cho bé, tìm người thương yêu bé như con ruột để chia sẽ cùng mẹ nó nuôi dưỡng nó được ăn học đầy đủ như những đứa trẻ khác vì gd tôi khó khăn và neo đơn không thể giúp mẹ cháu được đầy đủ trong khi mẹ cháu song sinh, nên đừng đặt vấn đề tiền bạc, họ rất mừng khi nghe điều này.
Xét về bên nội ngoại đều sống có đạo đức. Trong hộ khẩu nhà đó hiện thời chỉ có tên 2 vợ chồng, giờ nhập khẩu bé (Quỳnh Như) vào là 3 nhân khẩu. Họ làm khai sinh lại là con ruột lấy họ cha nuôi của bé.
Họ nói sau này tài sản đó thuộc về con bé và muốn chị em nó lui tới với nhau để sau này nếu con em sống với mẹ không đầy đủ thì con chị có trách nhiệm giúp đỡ em.
Em ruột ông chồng sống ở nước ngoài, nếu sau này con bé có điều kiện đi xuất ngoại theo chú nó càng tốt, không thì cũng làm chủ đại lý bia nước ngọt thấy cũng lớn. Tuần tới M dẫn họ đi Long An để gặp mặt Hồng, Thành và Bé Như. M thấy vậy cũng an tâm vì mình biết cháu mình sống thế nào, câu nói "ở hiền gặp lành"quả thật không sai H nhỉ. hihi.
-----------
M nên vào Đền Thờ Phật Mẫu lạy tạ ơn.