TUỲ BÚT THÁNG BẢY
TUỲ BÚT THÁNG BẢY
Tháng bảy này người Mỹ có July Fourth còn người Pháp thì có Quatorze Juillet , đó là ngày đánh dấu ngày lễ trọng đại nhất của quốc gia của họ. Anh mơ một ngày độc lập thật sự cho dân tộc Việt Nam vốn đã trải qua quá nhiều đau khổ. Những tin tức từ tivi về chiến tranh Iraq, về sự lừa dối và những con chốt thí làm cho anh thấy buồn cho tinh thần dân chủ và những thế lực đồng tiền. Cuộc sống thì cứ âm thầm trôi đi mà lòng người thì thường hay thay đổi. Những điều chúng ta vẫn cho là chân lỳ, một ngày bỗng vụn vỡ tan tành vì bị lừa mị. Nói cho cùng thì thế giới này vẫn cần lắm tình yêu và sự thông cảm. Con người cần phải biết sống cho mình và cho tha nhân , hy sinh và chấp nhận. Vào trong thế giới ảo internet, anh lại bắt gặp một thế giới rất thực của các tệ nạn xã hội và trăm người trăm tư tưởng, của sự đa dạng và phức tạp. Thượng vàng hạ cám , người ta chửi rủa nhau và khinh khi nhau. Anh muốn nói với em và tất cả mọi người cuộc sống cần sự thương yêu thông cảm nhường nhịn hơn là những tranh đua và thù hận. Rồi anh tìm đến với thiên nhiên cây cỏ , hoa lá chim muông và những đám mây trôi êm đềm trên nền trời hy vọng. Anh muốn tìm về sự yên bình thanh tịnh của những tháng năm ngây dại chưa biết sự phức tạp của cuộc đời. Nhưng anh còn phải vượt qua biềt bao thử thách , vượt qua chính mình để chứng tỏ mình ,và đem lại cho em thật nhiều hạnh phúc. Cuộc sống luôn là một thách đố lớn cho tất cả mọi người , chỉ có những người có nghị lực lớn ý chí cao và sự nhẫn nại mới thành công được lâu dài. Anh cố xây dựng niềm tin vào đời sống và cuộc đời và lòng tự tin của chính bản thân mình. Và anh sẽ yêu em muôn đời nhé em.
trần minh hiền
Tên thật là Trần Minh Hiền, sinh Noel 25/12/1970 tại Nha Trang . Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994, Định cư tại Hoa Kỳ thang9/1995 . Tốt nghiệp Đại Học UCF Florida năm 2003 . Mê Thơ văn và rất thích viế