Ăn xong chầu bún, Phe Mình đi cà phê cà pháo, chụp vài bô hình đăng lên cho Phe Địch nhìn mà khiếp nghe mấy Bồ; sau đó lái vòng vòng phố, rồi Karaoke chờ quầy cháo trắng dọn ra là Bọn Mình đến ngay kẻo không còn nhiều...tiếc lắm. Phe Tui Mười Tám Mạng
Đây mười tám mạng Phe Tui Mấy ông đã khiếp hồn rùi phải không!!!
Bún bì nửa thúng xơi xong Cà phê cà pháo dạo vòng phố chơi Khuya hàng cháo trắng khỏi mời Một tô ấm bụng dưới trời đông sang
Mười tám mạng thích ăn hàng Mấy ông nhìn đã bàng hoàng rồi chăng!!!
Tuyết Mai à! Đêm nay Bọn Mình quậy tới sáng nghe Bồ; khà khà.