Bên Lề Cuộc Sống - Ký Nhiều Phần
Ai Sao Mặc Ai - Phần 1
Chủ bút kêu tôi lên một ngày đẹp trời, không nhìn tôi ông nói dõng dạc
_Dạo này cô viết xuống lắm nhé !
_Thưa ông, ông có thể nói rõ hơn không ?
_Cô viết không tập trung, chỉ toàn đả kích người khác.
_Cụ thể là những ai thưa ông ?
_Ơ, cô cầm dao phải tự biết cô đã giết ai chứ !
_Ông có nói lầm không, tôi chưa từng có ý đả kích ai, chưa hiểu gì cho đến khi ông đi xa hơn và bảo tôi đã cầm dao giết người trong khi không đưa ra được cụ thể tôi đã giết những ai, nếu ông là quan toà phán cho tôi cái tội đó không bằng chứng thì thưa ông, tôi có giết lầm ai chăng nữa tôi cũng không nhận, còn đàng này .
_Thôi , cô viết tập trung vào , đừng phanh phui nhiều việc không ăn nhập gì tới cô là xong .
_Thưa ông , trong câu vừa rồi ông nói có 3 vấn đề , một tôi vẫn viết rất tập trung, hai việc nào không ăn nhập tới tôi , có thể ông nói đúng, nhưng nó ăn nhập tới đời sống , ông có đồng ý với tôi người viết lấy cơ sở từ cuộc sống để làm chất liệu không, ngay cả những bài viết tưởng tượng về vấn đề nào đó cũng có gốc rễ từ thực tế , có đi xa hơn thì cũng từ cái base đó , làm sao mà hoàn toàn lơ lửng được , còn có liên quan tới tôi thì tôi viết cũng là dĩ nhiên , tại sao tôi lại bị hạn chế .
_Ông chủ bút như không để ý lời tôi nói , tôi nghĩ mình có trách nhiệm tiếp tục phải nói dù cho cái bài diễn văn không định trước này lẽ ra là phải từ ông nói với tôi nếu tôi lơ là trong viết lách chớ .
_Thưa ông , tôi không để ai đặt vào đầu tôi những suy nghĩ tôi không muốn có, tôi cũng không để ai đặt vào miệng tôi những điều tôi không muốn nói . Giả sử tôi viết về một thằng đểu cán, lừa hết phụ nữ này tới phụ nữ kia, cái thằng đó đến nói với ông tôi đả kích nó vì nó có chức phận và biết ông, ông cứ lôi tôi ra mắng tôi à . Thưa ông, khi viết , tôi nhắm vào vấn đề , không nhắm vào con người , như vậy thật sự những bài viết của tôi là giữa tôi với vấn đề đó , còn người nào nghĩ tôi viết ra đã kích họ , thì họ hãy nhìn lại sự liên quan giữa họ và vấn đề đó , họ có hay không , trong cách nào , trong vị trí nào họ có thể tự bỏ qua cho họ , hay họ thuyết phục được họ là không nằm trong vấn đề tôi nói , sao lại tự kết luận tôi đả kích họ và để ông mắng tôi không được viết .
Chiến tranh, người gây chiến tranh là người có chủ đích trong vấn đề nào đó, tôi không có chủ đích nào khác ngoài việc tái tạo lại một cuộc sống bearable , họ muốn lôi tôi vào cuộc giằng co này làm gì , tôi với họ chẳng biết nhau, giả sử như tôi , họ cứ viết về đề tài nào đó cho tôi tự thấy mình, khi nói đến viết là tập trung vào vấn đề chứ không phải khua bút là khua ba cái chữ dơ dáy , cho cái thằng mình ghét nó nằm nó chết , tôi có mà dám bảo họ đả kích tôi , còn cảm ơn họ chứ lại , đã giúp tôi nhìn được mình .
Còn nữa, khi viết , tôi đặt yếu tố lòng nhân vào bài rất nhiều , tôi không đánh con người ngã gục rồi đứng nhìn họ đau khổ , điều đó không có tôi , tôi chỉ muốn con người đừng làm khổ nhau nữa , và ví như họ có muốn làm để họ đừng khổ vì mục tiêu nhỏ nhoi nào đó thì cũng nên nghĩ tới người khác để đừng tác hại tới người khác quá đáng, ông chắc đồng ý với tôi , lắm người ác chết , cứ muốn đối thủ mình gục mới sống yên được , thì sao không chỉ ra cho những người họ coi là đối thủ của họ con đường sống khác mà phải đưa họ vào đường cùng vì bị phanh phui mọi chuyện ra thế ...
Còn tính nói tiếp nhưng tôi có cảm giác mình đã nói đủ tôi vơ một câu kết luận
_Tôi đã nói hết , tôi đi ra được chứ ạ ?
_Tôi chờ những bài viết mới của cô chứng minh cho những điều cô vừa nói .
_Chúc cô một tuần làm việc như ý .
_Xin cám ơn ông, ông cũng vậy nhé .
Tên Lừa Gạt - Phần 2
Ai mà biết hắn là tên lừa gạt ngay từ đầu. Ban đầu tôi cũng hơi lạ vì hắn đến với tôi dồn dập, hăng say như là biết tôi từ lâu rồi, sạo chết cha, chỉ mới biết thôi, nhưng có lẽ thấy tôi là một con người ra chiều cũng biết lắng nghe, hắn vồn vã thế, biết đâu con nhạn này xà xuống.
Hắn làm như vậy thì ai như tôi cũng phải thận trọng, không nói nhiều và không suồng sã lại vì tôi cũng tự biết tôi là ai. Hắn kể hắn có gia đình hạnh phúc, hắn có nhiều lắm, đầy đủ tất cả những thứ mọi người muốn trên đời, người như hắn là nhất, làm tôi thấy an toàn, ừ thì nói chuyện cho vui, chết ai đâu .
Đây là chiến lược thứ nhất của hắn, xem xét con mồi, khi con mồi đã chịu nói chuyện, hắn chia xẻ nhiều hơn, những điều thật hay không không biết nhưng có người nghe thì cứ nói, nói cho người ta muốn nghe nữa, nghe đầy lỗ tai luôn cho tới khi người ta muốn biết thêm. Xong chiến lược thứ hai, cá đã cắn câu.
Sau đó, hắn đi công tác, không gửi thư cho người ta nữa, nói đại khái là hắn tạo khoảng cách chút xíu cho sự có mặt của hắn thêm quan trọng, ơ hay có mail giờ đó, cỡ tuần không có nữa thấy trống vắng làm sao ấy nhể, haha, thế là hắn tin hắn đã thu phục được con mồi, điều kỳ lạ là con mồi và hắn làm như quên hết sự đời, quên đi ai cũng có gia đình hạnh phúc trước kia.
Tôi thật tội cho con người, những con người sống trên thế giới này sao mà cô độc đến thế để dễ dàng rơi vào cái bẫy vô nhân đạo đó do hắn tạo ra.
Thế là những cuộc tâm tình diễn ra, có cả những cú liều lĩnh té lửa làm chóang ngợp ngày tháng, khi đã chán, hắn không biết làm sao nhả con mồi ra mà không thấy có tội, hắn tạo ra cái situation là hắn bị trầm cảm, con mồi tha thiết muốn hiểu tại sao, tha thiết muốn hắn chia xẻ để chữa lành cho hắn, haha, đó là lúc hắn bỏ đi, bao nhiêu thư từ con mồi gửi tới hắn lơ như là chưa từng biết qua con mồi, hắn làm vậy vì trong đầu hắn , con mồi mới đã xuất hiện và đã cắn câu từ khi con mồi cũ này đang trong mê hồn trận. Hắn hay vậy đó, hắn chó thế đó , nếu xử trảm hắn được, tôi xử liền.
Haha giờ nhìn những dòng chữ hắn viết, muốn mửa, muốn nôn và dù hắn không phải là đại diện cho cuộc đời ô trọc này nhưng tôi vẫn muốn biến ra khỏi tất cả những nơi hắn hiện diện và đã biến rồi, hắn vẫn chưa tha, hắn còn cho tôi ganh ghét, tị hiềm với con mồi mới, thật nhục nhã cho những tên đàn ông đi làm ba chuyện xấu xa đó như hắn, không nhìn thẳng vào bản chất ti tiện của mình mà chỉ biết đi đổ thừa cho đàn bà và mắng đàn bà cuối cùng chỉ là đàn bà.
Đời sao lại có người chẳng ra người đến thế . Tôi dù không muốn nhưng cũng phải gục đầu xót xa cho kiếp làm người của hắn .
Loài Người Giống Nhau - Phần 3
Nghĩ cho cùng cái đời tôi cũng ngộ chớ, đi đâu cũng gặp thứ trời ơi đất hỡi, rồi chỏ miệng vào xong rồi bị người ta đuổi đi. Một người bạn tóm tắt tính tôi rất đúng : trực tính nên oan khiêng, oan khiêng nên phiền muộn. Tôi đi đến đâu bị người ta đuổi đến đó chỉ vì can đảm quá hóa ngu.
Vài năm trước đây, tôi bị đuổi ra khỏi site Đất Việt, tôi gây lộn với một tên, hắn bảo văn chương VN không hay vì không nhà văn, nhà thơ nào được giải Nobel. Tôi mới trả lời hắn là cả dân tộc VN là nhà thơ, nhà văn, giải Nobel cao quý thiệt nhưng không phải là thước đó cái hay của dân tộc , tôi tự ái dân tộc mắng vào mặt tên đó là nếu tôi nghe câu nói đó từ miệng dân ngoại quốc tui bạt tai nó liền. Thế là từ đó nó thù tôi , đi theo, nói những lời rất bậy , tôi bảo nó sao đâm tôi hoài , nó bảo nó còn muốn đâm cho tôi có bầu luôn. Vậy có phải nó hiếp dâm tôi trên nét không, đừng bảo tại tôi nghe buồn cười chết má, cái thằng nó dơ dáy nó mới nghĩ ra điều đó, cũng giống như bảo cô gái bị hiếp dâm là do mặc hở hang quá tôi không chửi lại tôi làm con chó.
Một năm sau tôi lại bị đuổi tại site Đặc Trưng, tôi đã quên chính xác chuyện gì nhưng đại khái tôi không cho một chị vào post tôi ví tôi như con mèo vì tôi là con người, rồi tôi nói theo ý tôi nghĩ, phiền phức cho họ quá hay sao họ ban tôi luôn.
Vừa đây, tôi lại bị đuổi ra khỏi BSM vì tôi chỉ ra cái thằng đã sexxual harrass tôi cả 6 tháng liền và một người cơ hội luôn khi'ch người khác gây với người khác, thế là bị ban luôn. Cái số nó vận vào hay sao, tôi không thấy buồn mà chỉ thấy nực cười, loài người sao giống nhau quá, cứ nghĩ hạ giới là thiên đàng, ủa chưa chết mà mong thiên đàng chi sớm, tại sao không deal với ba điều xấu xa đó mà đi deal với tui, nạn nhân của vụ việc.
Tôi chán là vì vậy, có đi đâu người ta cũng coi như dân cãi mướn hết thời hông ai thèm mướn , nghĩ mà nhục nhưng nhục cho người ta, đâu nhục cho tôi vì để có cái can đảm như tui nhìn nhận những điều đó không dễ , tôi biết chắc là không dễ vì đâu có ai làm được đâu nên coi như tôi đang làm điều không tưởng và không ai tin là vì vậy .
Chán chưa hả?
Cho một ngày
Tệ Nạn Sách Nhiễu Tình Dục Trên Nét - Phần 4
Như đã tường thuật, tôi bị đuổi ra khỏi BSM là cái site tôi tố cáo kẻ đã quấy nhiễu tình dục tôi và người hay khích tôi mắng người khác. Hôm qua, tôi cố gắng dẹp cái buồn trong lòng, viết thư hỏi cô chủ site tại sao tôi bị ban, cô trả lời tôi thế này, tại vì trong cái post tố cáo của tôi, cô thấy là chuyện riêng nên giải quyết qua email với nhau, cô đã nói thôi mà tôi còn nói tiếp. Đơn giản vậy thôi sao, tôi là người mở vấn đề ra thì tôi chỉ đơn thuần nghĩ tôi là người phải kết thúc vấn đề. Cô nói thêm là tôi còn rắc rối lôi người khác vào chuyện này trong post kết thúc. Tôi mới giải thích, tại cái người vào binh vực kẻ có quyền sách nhiễu tình dục là người từng bảo với tôi chị ta không thích một người đã có gia đình mà cứ trả lời post chị ta, giờ khi tôi ra vấn đề sách nhiễu này, chị ta lại vào bảo nét là ảo để bịt miệng tôi, rồi cô chủ site bịt miệng tôi nốt, hoá ra tôi nói láo à. Tôi không chỉ nói để chỉ mặt cái thằng đó, tôi còn nói để mọi người cảnh giác một tệ nạn đang lan tràn và theo tôi cái điều họ nên làm là xin các chị nên cảnh giác tệ nạn này, không cần tin là cái thằng đó từ tôi nói cũng không sao, mắc gì ban tôi như là chính tôi là kẻ có tội.
Thật sự chính bản thân của sách nhiễu tình dục, dù ngoài đời hay trên nét đã là một tội, bất cứ tên nào phạm vào tội này chính thức đã mang bản án tù tương lai của nó nhưng nếu vì lý do nào đó nó chưa bị phát hiện thì vô tình người ta kéo dài thời gian phạm tội của nó thôi.
Khi bài viết Tên Lừa Gạt của tôi ra, một chị mail cho tôi và cười, tôi không nhớ rõ lời chị nói nhưng ý chị là cười những phụ nữ nhẹ dạ, tôi mới bảo không, xin chị cho em nói ý của em, những người nhẹ dạ không có lỗi, khi họ được cảnh báo rồi họ vẫn nhẹ dạ là quyền của họ, còn bản chất của người phụ nữ là bao giờ cũng ao ước được yêu thương, được tôn trọng, không có một lý do nào bảo họ đừng ao ước, cái không thật đến từ mấy thằng sách nhiễu tình dục chứ có phải từ họ đâu mà cười họ. Tôi nói thật, các chị đừng tự đổ lỗi cho mình khi bị lừa gạt, sau khi biết bị lừa thì cần đứng thẳng để chỉ ra tên côn đồ đó mà tránh cho người khác, còn im lặng vì sợ nhục là đồng lõa với nó.
Tình trạng này trên nét hiện tại rất phổ biến tại các site đơn thuần, và chính tôi cũng không ngờ nó lại xảy ra nơi đây, chốn sinh hoạt của những người tự xem mình là còn nhớ về cội nguồn dân tộc qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tại sao tôi lại kêu gọi chống tệ nạn này vì nó phá hủy đi bản chất đạo đức con người, làm ô nhiễm sự trong sạch của giao lưu trên nét vốn dĩ dựa vào học hỏi sự hiểu biết của nhau, tôn trọng lẫn nhau thì không cớ gì bắt người ta học thêm điều không hay khi người ta không bao giờ muốn và mình biết mà không nói .
Những tên sách nhiễu tình dục phải được chỉ mặt đặt tên, phải được lôi ra ánh sáng, khi tôi bàn điều này trong một site, một anh đã cười tôi bảo " em ơi, em mang luật pháp đời sống vào chốn ảo này làm chi " , anh nói đúng nhưng mà không đúng, đạo đức con người chỉ có một , ngoài đời chỉ khó cho nó phạm tội vì sợ vô nhà đá, vô nét lại không chỉ mặt nó, hoá ra tiếp tay cho nó phạm tội chốn này à, vô lý .
Cũng có người cười tôi đang nói chuyện không bằng chứng, tôi mới bảo bằng chứng gì nữa , nếu bắn được những thằng này tôi bắn thẳng. Một anh khác có kết luận với tôi một câu rất đúng " em à , em bắn không hết những thằng con bà này đâu !".
Hoá ra ai cũng vô tình và gián tiếp nhận với tôi có chuyện sách nhiễu tình dục trên nét .
Có người còn phán với tôi rằng hàng ngày có bao nhiêu chị em trên nét " ao ước " ( mong là anh ta đùa ) bị sách nhiễu tình dục mà không được . Nghe ra quả là quá kiêu ngạo và trong câu nói đó, phụ nữ đang bị coi rẻ chưa từng thấy. Các chị nghe xem có được không ?. Thử hỏi ngay tại lúc này khi đã biết mọi người đang nghĩ gì về nạn sách nhiễu tình dục, tiêu cực nhiều hơn ti'ch cực thì tại sao chúng ta lại không chung lưng lại để ngăn chặn.
Khi bị nói tục lại trên nét, xin các chị hãy tin các chị không có lỗi gì khi bị nghe những tiếng đó, hãy chỉ mặt nó và bảo nó nên về nhìn lại nó trong gương, những thứ dơ dáy nó nói ra, trong đầu nó thôi cho dù muốn chứng minh điều nó muốn nói tới đâu ( như bao người ăn nói tục tiểu đã tự nhận) cũng không thể nào nói ra ba điều không thể chấp nhận được trước mặt phụ nữ.
Chính tôi đã từng bị những tên như vậy mắng, một anh bảo tôi rằng " em có biết tại sao Hai Bà Trưng thua trận không, có tin đồn rằng bên phe Tàu sáp lá cà mà không mặc quần " tôi lúc đó còn chưa hiểu ra, anh đang nhắc tôi dù tên côn đồ đó có nói tục đến đâu, cũng đâu phải tại tôi nên tôi đâu cần nhắc nó đừng nói bậy. Nhưng tôi vẫn chống, chống điều đó tới cùng, tôi cũng không biết nếu tôi là binh lính của Hai Bà Trưng trước kia thì tôi có chạy hay không, chứ cứ như lòng tôi lúc này , tôi không cầm giáo mác lại đâm nó một nhát tôi không phải là tôi.
Cái đời gì kỳ, nói bậy để phụ nữ im lặng, phục tùng, chính vì sống trong cái nếp đó mà bao nhiêu người phụ nữ bị đẩy vào chốn giang hồ, cứ nghĩ là do đời đưa đẩy, tại mình có vấn đề.
Không, các chị từ thuở lọt lòng không có vấn đề gì cả, chúng ta những người phụ nữ hoàn toàn có khả năng đi tìm cho mình hạnh phúc chân chính.
Hãy cùng tôi chống tệ nạn sách nhiễu tình dục, giữ cho môi trường nét cũng như ngoài đời nếu không được trong sạch như chúng ta muốn thì ít nhất cũng giảm thiểu những tội ác mà chúng ta đủ khả năng và sức mạnh ngăn ngừa được .
Đừng để những người phụ nữ chết trong nhục nhã , những cô gái trong sáng phải buồn bả vì tự trách mình đã không xứng đáng với hạnh phúc .
Và mong bạn hãy tin tôi điều này, mọi người phụ nữ đều xứng đáng với hạnh phúc hoàn hảo và chân thành nhất, hãy tin chính mình có thể tìm được điều đó khi chúng ta biết cùng nhau đẩy lùi cái xấu đi trong xã hội... net.
Tâm Sự Đằng Sau Các Bài Viết - Phần 5
Các bạn biết là sau khi tôi viết những bài này, khối đứa nó bảo tôi cao ngạo, đứa thì ngạo tôi đã dung túng mà còn đi thưa kiện, có đứa ngu hơn lại đi tố cáo bạn mình qua những dòng chữ của nó vì khi nó làm nó nghĩ nó hạ nhục tôi thêm.
Sự thật khi bước ra công cộng nói những điều này, tôi đã lường trước hết sự việc, những việc chúng đang làm với tôi chỉ làm cho tôi cười thêm, chả i'ch lợi gì, nhưng có một điều tôi muốn nói ra..
Có một người tôi không biết là ai vào forum chát tôi hay vào mà nói tự nhiên với tất cả mọi người sau khi tôi đã chia xẻ việc bị xách nhiễu tình dục
thằng đàn ông dê đàn bà
đàn bà dê lại
hai người dê nhau
sau đó thằng đàn ông ngừng lại
người đàn bà la oang oác
Đại khái thế , sau đó chị cười ha hả, ý chị muốn nói là vì một người phụ nữ đã từng đồng ý bị sách nhiễu và sau khi không được " sách nhiễu " nữa nên la làng... cái điều đó tự tố cáo sự giả vờ của chị không nhìn thấy vấn đề, song song đó chị tự tố cáo luôn cái thằng đã sách nhiễu người khác, này chị nếu nó không ngưng sách nhiễu người nào đó để đi qua người khác thì người đó lấy bằng chứng đâu mà tố cáo nó là thằng đi sách nhiễu chứ, giả sử người đó chẳng biết gì hết sau khi nó chấm dứt liên lạc với họ thì có lẽ người đó đã chết trong hối hận vì đã để nó đi quá như lời người khác đang đàm tiếu là người đó đang tiếc quá , thật nực cười , haha, cũng là phụ nữ như ai nói vậy mà nói được , tôi nghĩ người phụ nữ đã bị sách nhiễu không nên thấy nhục cho mình mà nên nhục cho cái chị này.
Độc giả nên tự đánh giá lấy suy nghĩ của mình , tôi đã bước ra thì một sự mỉa mai hay dèm pha nào khác còn đáng gì với tôi, nếu có ai đang hy vọng tôi xóa hết những bài tôi đã viết vì đang thấy tôi đang bêu rếu mình thì nên think again, hơi đánh giá thấp tôi đó , chi bằng cứ ngưng đừng sách nhiễu ai, hay tự kiểm soát lại suy nghĩ và hành động của mình có hay hơn không?
Chú ý công luận như cái chị huyên thuyên trong forum quả là điều đáng quý, bỏ công ra sức tìm hiểu sự thật , ha ha , nhưng sự chú ý đúng nghĩa còn đòi hỏi lòng nhân của một con người nữa , không có lòng nhân thì mọi quan tâm tới người khác là vô nghĩa , chỉ là đi soi mói người ta để đùa hay hại người ta theo mục đích của mình thôi.
Tại sao tôi đưa điều này ra đây luôn, vì tôi hiểu chính vì dư luận không đúng này trong số phụ nữ còn giết chết bao nhiêu người phụ nữ khác trong bóng tối nữa, thì xin những người phụ nữ như vậy khác đừng có sợ những lời đàm tiếu như thế.
Nhìn thẳng vào sự thật mà đánh giá chính mình.
Nếu dư luận bao giờ cũng giết chết chúng ta được thì lẽ phải không bao giờ được đem ra ánh sáng.
Trong lời nhận xét của chị này còn chứng minh được là thằng xỏ lá đó có chủ đích với người đàn bà trước thì người phụ nữ nó đã đi qua rồi người phụ nữ tiếp theo thì rõ ra là nó đang sách nhiễu chứ còn gì nữa.
Mong rằng lời của họ chỉ là cỏ rác trên con đường bạn đang đi.
Cho Một Ngày
Biết Ra Sao Ngày Sau - Phần 6
Tôi chọn ngày hôm nay để kết thúc bài ký nhiều kỳ này của mình. Thật sự tôi viết lại sự thật những gì đã xảy ra và suy nghĩ của mình mong tránh được cho những cô gái trẻ, những người mê văn chương, mê ngôn ngữ mẹ đẻ của mình một nổi đau có thể nếu không may. Tôi được cám ơn, dù tôi đã bảo không cần, tôi được người ta mắng, dù thật sự tôi cũng không cần, và nực cười tôi còn bị lên án và có de dọa bị đuổi ra khỏi đây nếu lắm người cùng đồng ý. Cái thuở đời gì kỳ, làm việc đúng mà cứ bị hành hình, tôi viết gì có đó , nói gì cũng đưa con người về suy nghĩ đúng mà đừng bị lung lạc, điều đó thử đi hỏi thập phương, ai nói sai lại nói chuyện tiếp với tôi xem nào. Tôi chẳng có gì hay, chỉ có mỗi cái lòng không dám nhìn thấy người ta vấp ngã như mình thế mà hỏng, đi tới đâu tai họa tới đó, dù kẻ phải bị tai họa là kẻ đi gây phiền lụy cho người khác chớ, tôi chỉ gây cho những người đi sách nhiễu chút nhức đầu cho họ ngưng thì cớ gì bị đe dọa.
Không khéo cuối cùng người ta chứng minh được tôi đã sách nhiễu kẻ đi sách nhiễu người khác còn chết. Này , đã làm thì không sợ , sợ thì đâu dám làm, tôi nói sai gì thì chính lương tâm tôi chửi vào mặt tôi trước. Tôi không bắt chướt CS , thà giết lầm hơn bỏ sót , tôi chỉ đánh vào những điều tôi thấy với bằng chứng, những ai cho như vậy là đi chỉ điểm hay bôi lọ kẻ khác thì xin nói thẳng họ đi bôi lọ người khác đằng sau lưng còn xấu đến nhường nào.
Xem như đã làm đủ, coi như độc giả cũng được ý thức đủ là vào cái môi trường này phải cảnh giác ra sao, tôi còn những công việc khác phải hoàn thành, không có thì giờ đâu mà đi canh dùm quý vị, làm không công mà còn bị nói vào mặt xem ra nó chua chát làm sao.
Tôi chấm dứt bài ký này với lời chúc chân thành cho nhiều may mắn đến với các bạn gái, những chị gái, những người có lòng yêu thương văn chương chân thành, hãy tiếp tục đeo đuổi điều mình muốn với tất cả tấm lòng, khi chúng ta có ý thức như vậy, tôi tin rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười và cái để ý của các bạn hôm nay không có nghĩa sân chơi này không an toàn, chúng tôi , đúng ra là tôi sẽ tiếp tục bảo vệ các bạn âm thầm, tạo cho các bạn sân chơi quang đãng, tôi vẫn còn đây khi bạn nào đó cần đến, hãy mạnh lên và chứng minh được mình là người phụ nữ của ngày hôm nay, có kiến thức , có lòng trung thực và không một giả dối nào có thể che mắt được chúng ta nhé các bạn.
Cho một ngày