Tình Sử Quê Hương

Vào ngày 16:42 Thứ Bảy, 22 tháng 3 2014,

Anh mến,

Trưa nay Thứ Bảy em và vợ em có đến HĐ Inala gặp T…, H…  và K… , sau đó có 9 Hoa đến nghe phần sau.

Em trình bày tất cả những gì em đã làm, những ai em đã gặp; mục đích không phải là về cầu phong mà chỉ hiến thân trọn đời làm công quả cho Đạo và chờ Hội Thánh bổ nhiệm.

Cô K… nói những gì em làm ở VN đã có người báo cáo đầy đủ cho HĐ biết rồi; nay em về nói lại thì đúng như những gì mà họ đã cho HĐ biết.

Sau cùng HĐ yêu cầu em NGƯNG về cúng tại HĐ một thời gian, chờ quyết định của Hội Thánh: nếu bổ nhiệm em về làm cho Hội Thánh thì không sao, nếu bổ nhiệm em làm việc ở Hải Ngoại thì HĐ sẽ có quyết định thế nào về sự hiện của em tại HĐ, vì hiện tại trong HĐ đã phản ứng không tốt về việc làm của em; vì nếu em có mặt tại HĐ sẽ có thể một số đồng đạo sẽ bỏ HĐ.

Do đó, kể từ ngày mai chủ nhật 23-3-2014 em không về HĐ cúng nữa.

Tóm lượt vài hàng anh rõ.

---

 Em,


Trước anh có lời cảm ơn em đã tin cậy anh mà trình bày các việc của HĐ …  đối với em.

[Sau cùng HĐ yêu cầu em NGƯNG về cúng tại HĐ một thời gian, chờ quyết định của Hội Thánh: nếu bổ nhiệm em về làm cho Hội Thánh thì không sao, nếu bổ nhiệm em làm việc ở Hải Ngoại thì HĐ sẽ có quyết định thế nào về sự hiện diện của em tại HĐ, vì hiện tại trong HĐ đã phản ứng không tốt về việc làm của em;vì nếu em có mặt tại HĐ sẽ có thể một số đồng đạo sẽ bỏ HĐ.]

Mọi việc đã sáng tỏ cả rồi, anh thông cảm và khuyên em nên tạo khuynh hướng cho chính mình, không dừng bước và không nản chí. Em nên liên hệ với chú Th…  (con Ông T…), nếu chưa dứt tình. Và nên tìm thăm ông K…. Nên liên lạc với những ai còn tình với em.

Do đó, kể từ ngày mai chủ nhật 23-3-2014 em không về HĐ cúng nữa. (Anh đồng ý với em).

Em yên tâm, anh luôn bên cạnh em, trong mọi khó khăn sắp đến.

Thân mến



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả