12 ĐIỀU GHI NHỚ KHI ĐI HÀNH ĐẠO:

1.  Tuổi già trước khi lìa trần cần đóng góp công quả cho Đạo.

2.  Cơ Đức Lý nói về Ngài Đầu Sư, các đây mấy chục năm (do Ngài Phối Sư Ngọc Hồng Thanh kể).

3.  Các Chức Sắc của Hội Thánh đã trải qua bao nhiêu khó khăn để gìn giữ nền Đạo được vững bền và phát triển như ngày hôm nay?

4. Các Tín Đồ Cao Đài ở Hải Ngoại sao không thông cảm các Chức Sắc này mà lại  chống đối ?

5. Đạo Cao Đài cần phải hoằng khai trên toàn thế giới.

6. Tín Đồ của Đạo Cao Đài là con một Cha, dù ờ đâu cũng vậy, chúng ta phải thương yêu nhau như Thầy hằng mong muốn.

7. Đòan kết là sức mạnh mà Đời hay Đạo xưa nay vẫn công nhận. Vậy muốn phát triển Đạo ra tòan thề giới như Thánh Ngôn dạy :

Nam Bắc cùng rồi ra ngọai quốc,

     Chủ quyền chơn Đạo một mình ta …

thì sự chia rẽ như hiện nay là bức tường ngăn chận Thánh ý vậy.

 

8. Thầy hằng căn dặn “Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi” . Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ, hải ngọai là địa phương nối dài. Nếu không tùng Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh , âu sẽ bị lạc vào Đạo Nghị Định thứ tám vậy.  

 

9. Chính sách Nhà Nước luôn dành mọi sự dễ dàng, giúp Hội Thánh phát huy nền Đạo ra tòan thế giới để sánh vai với các Tôn giáo bạn, đây là điều đáng mừng cho nhơn cùng hưởng ân huệ của Đức Chí Tôn.

 

10. Đạo Cao Đài thuần tuý hành Đạo, là từ bi, bác ái, hoà bình; giáo dân qui thiện … nên trên khắp nuớc Viện Nam Thánh Thất đua nhau xây dựng, chưa từng có trong lịch sử Đạo.

 

11. Nhiều Tôn Giáo bạn trên thế giới đã lần lượt viếng thăm Toà Thánh Tây Ninh, và các Tôn Giáo này cũng đã mời Hội Thánh giao lưu hội hiệp. Đây là thời cơ mở đường xây dựng nền Đại Đồng huynh đệ và Hòa Bình vĩnh cửu.

 

12. Khuyến khích các bạn Đạo thường xuyên đọc Thánh Ngôn: Nhớ ghi số trang, số bài cần đọc lại, cho nhuần nhuyễn .

------------------------ 

Phần riêng cho em,

Khi đi Hành Đạo em lập một quyển Sổ : LƯU NIỆM – HÀNH ĐẠO.

Phân lưu niệm ghi;

Những điều cay đắng như HĐ đối xử.

Phần Hành Đạo dành để Đồng đạo ghi cho em : tốt – xấu đều được.

Noi nào em đến mà không ai ghi thì em ghi phần Lưu Niệm.

Anh đã xóa những phần lượm thượm không cần thiết. Xin em hiều cho.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả