Vào ngày 14:01 Chủ Nhật, 30 tháng 3 2014, Liem Vo đã viết:
Thưa Anh Năm,
Chân thành cám ơn Anh đã hướng dẫn về viết Nhật Ký, hay lắm. Em thực hiện ngay ngày hôm nay.
Hôm qua, em ngẫm nghĩ về Ông C… cũng bực mình nên viết thư cho Hội Thánh. Sau đó được anh và cháu Tr.. cho ý kiến. Em không còn buồn hay giận Tên C… này nữa, vì em biết việc mình làm có Thầy Mẹ hướng dẫn. Trùng hợp với 6 cú điện thoại cho Ngài Đầu Sư, nhưng không được Ngài bắt máy. Đây chắc là Ơn Trên sắp xếp! Nên em vội điện thoại cho Anh N…: khoan đưa thư này cho Ngài Đầu Sư hãy kiên nhẫn chờ đợi !!! Anh Hai cũng đồng ý.
Sau khi Anh Hai đọc thư của Ông C… gởi cho em bắt lỗi cách xưng hô. Anh Hai rất bực nói THẰNG C… là THẰNG DỐT mà dạy đời, ảnh chờ Thằng C… về Hội Thánh gặp sẽ chửi cho nó một trận.
Nếu Hội Thánh không bổ nhiệm thì em KHÔNG BUỒN đâu anh Năm ơi! Mọi việc chi cũng có Thầy trong đó mà!
Kính
Em L…
----------------------
Em mến
Em có buồn không hay tự nhiên ? Đây là cơ hội em nên ngồi lại viết Nhựt ký, bây giờ mọi việc em chưa quên hãy viết lại, vì sự kiện nầy nhứt định sẽ đi vào lịch sử Đạo.
Mình chi kể (và ghi tâm trạng mình) mà không phê phán gì cả. Nay em không viết mai mốt sẽ quên, nhứt là ngày tháng. Em còn nhớ ngày nào gặp ai, họ đối xử thế nào. Anh sợ em không hiểu ý thầm sâu mà chán nản, nhứt là thiếm ba lại càm nhàm. Chúng ta phải biết cụ thể, thì đây là bài học cho em. Anh thường nói với em: mình tu với Thầy Mẹ thiêng liêng. Qua vụ nầy, em thấy tâm địa từng người. Nào cô K… và những vị ở Hương Đạo Inala, rồi Hội Thánh, cả Chính quyền…
Nếu vụ này, em không có Lịnh Bổ nhiệm của Hội Thánh, em có thất vọng không ? Theo anh, khi dâng hiến rồi, thì mọi việc đều do Thầy Mẹ định. Nếu em còn sức khỏe, Hội Thánh không bổ nhiệm, ta tự làm việc Đạo, để độ người Úc chính thống và Thổ dần, đưa họ về Đền Thánh nhập môn cầu đạo, được vậy công quả biết bao nhiêu mà không bị lệ thuộc Hội Thánh hiện nay. Anh linh cảm, C… có mưu đồ, chờ 2015 băng nhóm chúng nó đều vào hàng phẩm Giáo hữu, em làm việc ở quốc nội để C… thống lãnh cả hải ngọai, đó là tham vọng của C...
Tạm ngưng
Anh sẽ tâm sự với em từ từ
Mến