PHẢI BAO DUNG MỚI ĐÚNG NGHĨA TU HÀNH

Hôm nay vào lúc 1:15PM

Chú nên điện thoại thăm chú Thành, nếu biết chắc còn bịnh.

Mình nên bao dung mới đúng nghĩa tu hành.

Chào

Ẩn lịch sử tin nhắn

Vào ngày 6:21 Chủ Nhật, 11 tháng 5 2014, Liem Vo đã viết:

Thưa Anh Năm,

Đến nay em vẫn chưa được sự liên lạc gì từ Hương Đạo Inala, nên em chỉ có đi cúng ở Thánh Thất thôi. Hôm nay đi cúng về em sẽ báo anh biết! Em cũng ngại không dám đến HĐ thăm viếng anh em, ngay cả không dám điện thoại vì sợ anh em hiểu lầm mình có ý đồ gì đây?? Phần em và Bà xã dạo này không còn bệnh như trước nữa nên cũng không đến nhờ Cô Khoa trị bệnh. Bất ngờ em có gặp Cô Năm(chị Vợ Út Nhớt), em hỏi Cô về sức khõe Thành, thì Cô nói Thành lúc này đau lưng, chân  nhiều lắm, đứng lâu cũng không nổi, nên không thể quỳ cúng được, ngưng bị bệnh rồi, nên Cô Khoa phải trị lại cho Thành. Bà Xã em khi nghe như vậy, không biết Bả nghĩ gì mà nói riêng với em: Anh cầu xin Đức Chí Tôn tha cho nó đi!!!

Đặc biệt em đã trở lại làm trọng tài được 3 trận rồi, chạy rất khoẽ. Sau các trận đấu em không bị mệt hay đau chân như năm trước, em mừng lắm!

Sau khi em gởi bài Chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó cho Ông Cảnh. Ông hồi âm hỏi em việc về phục tùng Hội Thánh đã suy nghĩ kỹ chưa mà công bố? Em trả lời: vì em đã hứa với Hội Thánh rồi thì phải thực hiện chứ không còn suy nghĩ gì nữa. Em không hiểu nổi sao, đáng lẻ khi biết em về phục tùng HT thì Ông có thêm một Đồng Minh, Ông mừng hơn là chận lại chứ? Thôi thì chỉ chờ Thầy định đoạt!

Vài hàng báo anh. Kính lời thăm Chị và các cháu.

Em Liêm

On Saturday, 10 May 2014 3:30 PM, Kim tong Nguyen wrote:

Đi cúng đâu nhớ báo hằng tuần, nhen.

Cảm ơn

Anh 5

Vào ngày 5:26 Chủ Nhật, 11 tháng 5 2014, Liem Vo đã viết:

Thưa Anh Năm,

Em sẽ thực hiện đúng theo ý anh, cám ơn anh.

Liêm

On Saturday, 10 May 2014 4:14 AM, Kim tong Nguyen wrote:

Chú Liêm,

Sáng nay Bà Lê thị Ái ở Sydney về VN, có đến thăm tôi. Sau khi trao đổi, Bà muốn về VN cầu phong. Bà vốn là Tân Dân (Phước Thiện), nhưng theo qui định công nghiệp trước 75, sau đó chưa có trên giất tờ nên không thể tiếp nối công nghiệp, do đó Bà muốn cầu phong Lễ Sanh với công nghiệp Chánh Trị Sự 7 năm, tại Thánh Thất Ông Giáo.

Đề nghị : Chú nên hỏi Vinh để lấy số điện thoại của Bà này. Sau khi nắm rõ tình hình và ước vọng chú nên điện thoại cho Cãnh biết nhờ Cảnh hướng dẫn, để Cảnh thấy chú không phải đơn thân độc mã như Cảnh nghĩ. Bà nầy thứ Hai 12-5-2014 mới trở lại Úc.

Mến,



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả