TRIỆT GIÁO gỡ phù HD 981 biến mất trong đêm

 

Lập Trận Bát Quái

Triệt giáo Bích Du Cung

1/- Chủ mưu Lập trận Bát Quái, vùng Biển Đông Việt Nam là Khưu Dẫn, đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ Triệt giáo Bích Du Cung mang xác phàm là Tập Cận Bình Tổng bí thư, Chủ tịch nhà nước cộng sản Trung Quốc.

2/- Người đang lãnh phận sự giữ cửa trận Bát Quái, vùng Biển Đông Việt Nam từ ngày 01-5 là Ô Vân Tiên đệ tử trung tín của Khưu Dẫn, mãi đến nay 18-6-2014 mới xuất đầu lộ diện là Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì thuộc hạ của Ngài Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

●Ngày 18/6, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì đến Việt Nam, đã “chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng và luôn mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, ổn định lâu dài với Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục bàn bạc để làm giảm căng thẳng, giải quyết vấn đề trên biển, nhất trí cần tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, cùng nỗ lực giữ gìn cục diện quan hệ Việt Trung phát triển lành mạnh, ổn định”. Quả thật, một tham vọng cuồng ngôn: Tâm viên, ý Mã !

Xiển giáo Ngọc Hư Cung

Làm việc với Hội đồng lý luận Trung ương

Muốn phá Trận Bát Quái là 1 trong 4 mặt trận: Bát quái, Tứ tượng, Lưỡng nghi, Thái cực, của Trận Vạn Tiên Biển Đông dậy sóng, phải trừ an nội loạn mới thành thiên thơ. Cũng là lúc Vân Trung Tử đệ tử Xiễn giáo Ngọc Hư Cung phải dùng gươm thật, để chuẩn bị tìm cho đượcmột giải pháp chính nghĩamưu cầu phá trận Bát quái Biển Đông Việt Nam là trận đầu tiên của Vạn Tiên trận. Ngày 26/6 Ông anh cả Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi các đẳng tinh thần cao siêu trí thức Hội Đồng lý luận Trung ương tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh lý luận; coi trọng tổ chức viết các bài đấu tranh, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng trước mắt tập trung vào chủ đề Biển Đông. Tổ chức các buổi trao đổi, đối thoại lý luận với những người có ý kiến khác và trái với quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường nâng cao hợp tác quốc tế về lý luận, nhất là việc lựa chọn những chủ đề thiết thực để hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng bạn, đổi mới cách thức tiến hành hội thảo... Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ, phải có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh trong hoạt động này.

Phải có giải pháp, đặng tạo thành một nội lực chuẩn bị phá trận

Toàn dân Việt Nam đang trông chờ những chủ đề về giải pháp hòa bình Biển Đông của Hội Đồng lý luận Trung ương Đảng. Biết đâu đó là những tín hiệu niềm tin và hy vọng, là những chiếc chìa khóa mở cửa hòa bình đánh tiêu Biển Đông dậy sóng. Nên nhớ, để trễ một ngày thì hại cho quốc dân biết bao nhiêu, đừng ngồi đó liếm bút lông mèo! Sớm hay muộn là còn tùy thuộc vào tinh thần đạo đức nhơn nghĩa của quý vị. Nếu không có giải pháp tự cứu lấy mình thì bị Hãm tiên kiếm, tự đào thảy rồi đó vậy.

“Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam”, cả tiếng kêu các nhà đại diện tôn giáo, các đảng phái chính trị, các tổ chức đoàn thể dân sự yêu nước, cùng các hội trí thức trong và ngoài nước, là dân tộc Việt Nam con Hồng cháu Lạc đứng trước tổ quốc đang lâm nguy tại vùng Biển Đông Việt Nam từ 01/5, cho đến sau ngày 16-7, tuy Trung quốc rút giàn khoan HD 981 và trên 100 tàu các loại, binh hùng tướng mạnh ra khỏi hải phận Việt Nam. Đó chỉ là màn 1 Bát Quái trận của tuồng hát trận Vạn Tiên đã kết thúc sớm hơn Trung Quốc dự định là 1 tháng, thì trận Vạn Tiên sẽ rút ngắn thời gian làm giảm sự tác hại của nó nhiều hơn, thế là một điều khá tốt. Sau khi giàn khoan HD 981 hoàn thành tác nghiệp vào ngày 15/8/2014, cho nên mới nói “sớm hay muộn là còn tùy thuộc vào tông đường thiêng liêng của con cái Đức Chí tôn định quyết”. Để chuẩn bị giai đoạn thứ 2, Trung Quốc sẽ lập trận Tứ Tượng Biển Đông dậy sóng gấp 2 lần như trước đây. Chúng ta đừng trách ai, phó mặc vận mệnh đất nước này cho ai, chờ ai? Nếu có cũng bị họ khống chế mà thôi, thử hỏi chừng nào dân tộc Việt chúng ta mới thoát khỏi cái ách làm thân nô lệ? Cũng đừng ngồi ì ra đó không làm gì hết rồi trích điểm người này người nọ, đảng nầy đảng nọ. Mỗi chúng ta phải tận dụng những điều kiện thuận lợi sẵn có để tự định phận, tự định vị mình, tự định vận mạng đất nước của mình là của cả một quốc dân Việt Nam anh hùng đại nghĩa ngàn đời bất diệt. Hãy chuẩn bị tinh thần để tạo thành một nội lực phi thường, chung tâm hiệp sức cùng nhau mà hy sinh, can đảm, khôn ngoan, sáng suốt, vững tâm, bền chí, nhẫn nại, tìm giải pháp để tự cứu lấy mình, đặng giúp cho Chính Phủ có phương tu thân, tề gia, trị quốc, tiến đến bình thiên hạ.

Cái chính nghĩa của Trận Bát Quái thuộc về tinh thần quốc tế

Nhằm mục đích, tác động chính trị bằng trí thức tinh thần thông tin đại chúng với nhiều phương cách, để thu tâm toàn thiên hạ. Không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, không phân biệt các tầng lớp trí thức nào trên thế giới đặng hướng về Việt Nam tin tưởng, tạo thành một khối thương yêu và công lý làm nhân chứng sống tại vùng Biển Đông Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương.

Phá trận Bát Quái

Từ 01/5, Khưu Dẫn bày mưu kế độc là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, hiện là Tổng Bí Thư Tập Cận Bình cố tình lập trận Bát Quái tại Biển Đông Việt Nam. Mãi đến ngày 18/6, Ủy viên Quốc vụ viện Nhà nước Trung Quốc Dương Khiết Trì đến thủ phủ Trung ương Việt Nam, hiện nguyên hình là Ô Vân Tiên được Khưu Dẫn giao sứ mạng giữ trận Bát Quái Biển Đông. Nếu thắng trận thì nơi đây là vương quốc ao nhà của con cá Ngao mặc sức thụ hưởng cả đời, còn thua thì bị Khưu Dẫn nhổ râu sạch trụi.

Ô Vân Tiên vểnh râu thách thức với đệ tử Xiển giáo ngày 18/6 tại thủ phủ Trung ương đảng Việt Nam: có ai dám vào phá trận Bát Quái của ta không? Nếu không thì nơi đây là ao nhà của Ta! Khi Thủy Hỏa đồng tử (Trung ương đảng) cầm cần câu phép (đấu trí), thòng xuống chiếu muôn đạo hào quang (lấy nhu thắng cương) chụp Ô Vân Tiên (Dương Khiết Trì:Dương(Tiên) là quản lý cả vùng Biển Đông Việt Nam,Khiết(Vân) tinh thần bảo thủ và độc đoán,Trìcó nghĩa là Ô hay đen vô đạo đức), chạy không khỏi, vùng mình một cái (thú tội) hiện ra con cá Ngao (ý nói vào hàng hoàng tộc của Ngao Vương Biển Đông), râu vàng (râu màu vàng thuộc đẳng cấp siêu nịnh). Thủy Hỏa đồng tử (trung ương đảng) cỡi con cá Ngao bay về Tây Phương (Việt Nam là thánh địa) nuôi nơi ao Bát Đức (Biển đông là ao Bát đức là do nơi con cá Ngao râu vàng biết ngộ một đời tu).

Khưu Dẫn vận bạch quang tà đạo (để gạt người), trên đầu hiện ra một trái châu (xưng vương) để che mình (hộ thân) độn thổ bỏ chạy (biến mất trong đêm). Lục (màu xanh thuộc pháp) Yểm (bí, vậy Lục Yểm là bí pháp có nghĩa bí mật) giở bầu (xuất hiện) gươm phép (chánh pháp) chém Khưu Dẫn (tà pháp) rụng đầu. Thông Thiên giục Khuê ngưu (cỡi trâu: ý nói ngu như trâu) bại tẩu (kẻ trộm đi đêm, đến và đi biến mất trong đêm không ai thấy) ba trăm tiên Triệt giáo còn lại chạy theo thầy (điều khiển giàn khoan HD 981 và trên 100 tàu khoảng 300 đệ tử).

Thông Thiên giáo chủ bị nhục một trận nên hổ thẹn không trở về cung Bích Du (Bắc Kinh), dắt đệ tử đến núi Tử Chi (ngày 16/7 đến đảo Hải Nam), lập đàn luyện phép (chuẩn bị lập tiếp trận Tứ Tượng) làm một cây phướng sáu lá gọi là Lục hồn phang (trù yếm, báo oán 6 hồn): Tiếp Dẫn đạo sư, Chuẩn Đề đạo sư, Lão Tử, Nguyên Thỉ (4 đấng thiêng liêng báo), Khương Tử Nha, Võ Vương Cơ Phát (2 người).

Thông Thiên ngày đêm luyện phép, để sau này lập trận Vạn Tiên (kế tiếp Tứ Tượng là trận thứ 2 trong Vạn Tiên trận) dùng phướng (pháp hay cách) ấy rửa nhục”.

▪ Đặc biệt sau khi phá trận Tru Tiên, có nghĩa là phá trận Bát quái ngày 16/7 chỉ là mặt trận thứ 1, trong 4 mặt trận: 1- Bát quái, 2- Tứ Tượng, 3- Lưỡng Nghi, 4- Thái Cực của trận Vạn Tiên. Vậy Vạn Tiên trận do đâu mà có ? Vạn Tiên là cái nội lực của Tru Tiên đã đến lúc phải xuất hiện trước hội công đồng quốc tế, nhằm để thách thức các đẳng chơn hồn cao siêu trí thức trên toàn cầu vào đây phá trận? Hay nói rõ trận Tru Tiên thì đối nội, hể bày ra bên ngoài gọi là trận Vạn Tiên thuộc đối ngoại. Muốn biết rõ cái nội lực của Tru Tiên trận tức nội lực của Trung ương đảng Trung quốc và Việt Nam, thì mục kích Bát quái trận Biển Đông Việt Nam dậy sóng từ 1/5 đến 16/7 sẽ rõ.

Phù Bát quái HD 981 biến mất trong đêm"Lúc 23h17 ngày 15/7, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 đã ngưng hoạt động ở vùng biển của Việt Nam”.

Như vậy, sau 75 ngày hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, giàn khoan này đã ngưng hoạt động ở khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thông tin từ Trung quốc

1/- VOV.VN – “Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8”.

2/- “Trước đó, ngay sau khi tuyên bố rút giàn khoan "Hải Dương 981", Trung Quốc cũng đã vội vã ra tuyên bố nhằm trấn an dư luận trong nước, cho rằng việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

"Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 16/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định “giàn khoan Hải Dương 981 nằm trong kế hoạch hoạt động trên biển của doanh nghiệp Trung Quốc, không liên quan đến bất kỳ nhân tố ngoại giao nào”. Để khẳng định “quyết tâm” của Trung Quốc, ông Hồng Lỗi còn phát biểu một cách lấp lửng rằng: “các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành đánh giá những kết quả dựa trên những tư liệu địa chất thu được, nghiên cứu để định ra bước công việc tiếp theo”./.

3/- "Để biện minh cho việc Trung Quốc rút giàn khoan "Hải Dương 981" hoạt động phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tờ Nhân dân nhật báo, Cơ quan Trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc ngày 17/7 đăng bài viết biện minh cho việc rút giàn khoan là “không vì sức ép bên ngoài”. Tờ báo này cho rằng, mọi sự nghi ngờ về việc Trung Quốc rút giàn khoan dưới sức ép của Mỹ là không có cơ sở, việc Trung Quốc rút giàn khoan không liên quan gì tới "Nghị quyết 412" của Thượng viện Mỹ, đồng thời nhấn mạnh, đây chỉ là “sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian”, việc rút giàn khoan hoàn toàn theo kế hoạch đã định của Trung Quốc”.

4/- “Theo Tân Hoa Xã, giàn khoan đã hoàn tất quá trình khoan thăm dò dầu khí ở khu vực trên trong thời gian 73 ngày. Sau đó, giàn khoan này sẽ được đưa về hoạt động ở khu vực Lăng Thủy ở đảo Hải Nam. Dù đã phát hiện có nguồn dầu ở khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan này trong vùng biển của Việt Nam nhưng phía Trung Quốc tạm thời chưa cho khai thác. Hãng này dẫn lời ông Khâu Trung Kiến, chuyên gia địa chất dầu khí thuộc viện kỹ thuật Trung Quốc cho rằng sở dĩ Trung Quốc cho rút giàn khoanHaiyang Shiyou 981ra khỏi khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là để bảo vệ an toàn tính mạng cho công nhân Trung Quốc đang làm việc trên giàn khoan, cũng như trang thiết bị của giàn khoan này khi siêu bão Rammasun đang đe dọa”.

Phá tàn trận Bát Quái

75 ngày đêm, đảng Cộng sản Việt Nam đã điều binh khiển tướng, bất chiến tự nhiên thành không tốn một viên đạn, không đổ một giọt máu, trên mặt trận đấu trí bằng tinh thần đạo đức nhơn nghĩa, thắng bảng Phong Thánh kỳ ba phá tàn trận Bát Quái tại cửa ải đầu tiên của Trận Vạn Tiên trên Biển Đông Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương, mà nhà cầm quyền Trung quốc đã lập trận từ ngày 1/5 đến 16/7/2014. Mặt trận Bát quái quả thật là một trận dữ, nếu không bằng tinh thần khôn ngoan sáng suốt là kho chí bửu còn ngoài ra xem như là của bỏ là đồ vô giá, thì có thể chiến tranh bằng vũ khí sẽ xảy ra hậu quả khó lường trước được. Lần đầu tiên trên thế giới, từ đệ nhứt thế chiến (1914-1918) đến đệ nhị thế chiến (1939-1945) mãi đến nay, chưa bao giờ trên thế giới có một trận nào bày trận suốt 75 ngày như mèo vườn chuột, lấy súng nước bắn tắm mát nhau chơi như trẻ con nơi trận Bát quái Biển Đông Việt Nam dậy sóng. Trong khi 2 bên vũ khí khoa học hiện đại chứa cất đầy kho, nhưng không dám đem ra xử dụng, ngộ nghỉnh chưa?

Duy chỉ có đảng cộng sản Việt Nam làm được điều đó. Những vị lãnh đạo ấy xứng đáng là những đấng Thánh hòa bình thương nghị gương mẫu của kỷ nguyên 21 trong thời buổi khoa học hiện đại, đang hưởng thụ những vũ khí chiến lược tối tân và những đàn anh sẵn sàng tương trợ. Nhưng không! Những tướng soái ấy một mình đơn thân độc mã ra trận bằng phương đấu trí trong tinh thần đạo đức nhơn nghĩa “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, làm cho đối phương phải tâm phục và tôn tặng, các nước trên thế giới trầm trồ khen ngợi cái chính nghĩa bất khuất, kiên cường, tự tin của Trung ương đảng Việt Nam. Các nước trên thế giới đang xảy ra chiến tranh, nếu áp dụng cái tinh thần đạo đức nhơn nghĩa của những tướng soái nhà Nam, tin chắc sẽ đánh tiêu chiến tranh hòa bình xuất hiện trong tầm tay của họ không xa. Nhưng tùy theo mâu thuẫn của mỗi nước mà có cách mở những nút thắt khác nhau, cũng như cái gút 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã từng xảy ra hàng trăm năm nay.

Duy chỉ có 1 chiếc chìa khóa vạn năng là đạo đức nhơn nghĩa lấy chữ hòa làm quý, đánh tiêu oan nghiệt mở sự thương yêu và công bằng đem lại một trật tự thế giới mới nhân nghĩa hòa bình tự trị mà thôi. Đạo đức nhơn nghĩa là chiếc chìa khóa tự trị của mỗi con người, chỉ có cái bí pháp tự trị, nhơn loại mới biết mình biết người, tự định phận, tự lập vị mình đồng sống chung một đại gia đình quốc tế bền bỉ và trường tồn.

Tuy trận Bát Quái đã tan, nhà cầm quyền Trung quốc vẫn mãi tự hào lập trận đồ Bát quái 75 ngày tại Biển Đông Việt Nam. Nhằm để thách đố hết thảy anh hùng trên toàn thế giới tự cho mình cao siêu trí thức, mẫn đạt thông minh, nhưng chưa có một giải pháp nào phá nổi trận Bát Quái Biển Đông dậy sóng, kể cả Hội Đồng Liên Hiệp Quốc? Thời gian qua, chúng ta đã phán đoán được tinh thần trí hóa của các bậc hùng anh trong thời buổi hiện đại ngày nay là lẽ nào rồi? Họ có hai điều xu hướng chỉ biết lo cho mình còn chưa xong:

1- đa số các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều kêu gọi, hãy kiềm chế tránh xung đột vũ trang, phải giữ hòa bình trên pháp lý luật biển quốc tế 1982 DOC, bằng cách khởi kiện Trung Quốc trước Tòa Án Liên Hiệp Quốc.

2- còn thiểu số kêu gọi liên minh với các nước cường quốc dùng bạo lực phát khởi chiến tranh đánh đuổi Trung quốc ra khỏi hải phận Việt Nam.

Bí pháp của Vạn Tiên Trận

Kể từ ngày 1-5 cho đến cuối năm ngựa 2014, cả toàn thế giới tự xưng rằng anh hùng cao siêu trí thức, nhưng tin chắc chưa có ai đưa ra (xuất) giải pháp cứu thế phá tàn Trận Vạn Tiên không bằng vũ khí chiến lược của Triệt giáo nhà cầm quyền Trung Quốc, đang lập trận tại Biển Đông Việt Nam dậy sóng. Thử hỏi trên mặt trận đấu trí nầy ai cao ai thấp? Vậy chúng ta nên cám ơn Trung Quốc giúp cho chúng ta có cơ hội tự thi đua lập vị hay oán hận họ đây ?

Kết cuộc đều là tinh thần nương theo “thời thế tạo anh hùng”, làm thí sinh đặng giải đề thi Bát quái trận do Trung quốc lập ngày 1/5 tại Biển Đông Việt Nam. Quả thật, 2014 là năm MÃ ĐỀ (ngựa xuất), có nghĩa hết thảy những tướng soái trên hoàn cầu đều thất thời lỡ vận không xuất tướng cầm binh ra trận tức không có giải pháp cứu thế phá trận Bát quái vùng Biển Đông dậy sóng, thì làm sao được lên bảng danh nêu Phong Thánh xuất hiện kỳ ba tại mặt thế gian nầy? Như vậy đề thi giải pháp cứu thế để phá tàn trận Vạn Tiên của Triệt giáo Trung Quốc vẫn còn nắm chặc trong tay.

Đức phật Chuẩn đề cho biết: “Cái bí pháp cứu thế không phải tìm mà có, muốn mà được, nó có sẵn ở những bậc chơn tu đại đức được chơn truyền, các đấng ấy mang một mối nợ giúp đời, hội đủ những điều kiện thuận lợi đặng trả nợ cho đời, bất quá được tiếng là ân nhân của vạn loại mà thôi”.

Mặt trận hình thức

Đã biết Trung quốc giảo quyệt, xảo mị. Vậy thử hỏi, Trung quốc họ cố tình phá cửa của cái bẩy luật biển quốc tế 1982 thuộc về mặt trận hình thức, ngang nhiên đi ra ngoài rồi đứng tại cửa giữa thanh thiên bạch nhựt lập trận đồ Bát Quái nơi vùng Biển Đông Việt Nam, họ anh hùng đó chớ! Trong khi người ở ngoài bẩy tự khoe mình trí thức cao minh, mẫn đạt lại bảo rằng Trung quốc vô ý để trống cửa, đồng thuận hô hào tràn vô bẩy như nước vỡ bờ, thấy ngộ nghĩnh không cho biết? Rồi trách người ta tự ý phá cửa, ra rồi không đóng cửa? Nếu đóng cửa có được mấy ai chui vào bẩy rập? thế thì cả thảy bị gạt mà sa vào mặt trận hình thức Bát quái đồ Triệt giáo.

Mặt trận trí thức

Cái bí pháp trên mặt trận trí thức của nhà cầm quyền Trung quốc Bích Du Cung lập trận Vạn Tiên, nhằm mục đích cho xuất hiện những đấng Thánh đang cầm quyền giải pháp cứu thế, không bằng vũ khí chiến lược mà bằng tinh thần đạo đức nhơn nghĩa đánh tiêu chiến tranh hòa bình xuất hiện đặng “tạo thời chuyển thế” mới là chính nghĩa, lập lại một trật tự thế giới mới về đạo đức nhân nghĩa “tự do, công bằng, bác ái” đánh tiêu chiến tranh, đại đồng thiên hạ. Có nghĩa giải pháp nào phá được tàn trận Vạn Tiên bằng hòa bình thương nghị, của Triệt giáo nhà cầm quyền Trung quốc đang thách đố lập trận mới là thượng sách lấy hiền cải dữ, thì giải pháp đó mới đánh tiêu chiến tranh hòa bình xuất hiện. Nếu đúng vậy, thử hỏi “cái bí pháp phản động lực” của Trung Quốc phải là ân nhân của cả nhơn loại trên toàn cầu nầy không các bạn? Chưa đến ngày giờ kết cuộc cũng như tuồng hát vậy thôi. Cho nên “khéo vụn hay dỡ còn ở trong thời gian và không gian của buổi cuối cùng gìn giữ”, chúng ta nên tôn trọng người như trời với phật, thương yêu cả hết chúng sanh thành, lấy chữ hòa làm quý, hãy cẩn ngôn mà khéo xử thế ở đời.

Thể pháp là hình, bí pháp là bóng. Thể giải, bóng tan. Luyện chơn pháp, tịnh chơn đạo. Chơn pháp thành thì chơn đạo thành. Chơn đạo thành thì Đại Hội Long Hoa khai mạc.

Chơn đạo đánh tiêu thể pháp được thì đánh tiêu bí pháp được

“Giải pháp dứt điểm hòa bình nhơn nghĩa Biển Đông và toàn thế giới” của Chơn đạo “Hội Thánh Quốc Đạo Nam Phong Việt Nam” cho xuất hiện vào ngày 16/5 trên mạng internet toàn cầu, sau 15 ngày Trung quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong hải phận vùng Biển Đông Việt Nam, được sự bảo hộ trên 100 tàu các loại và máy bay ám trợ.

Bằng giải pháp cứu thế trên tinh thần đạo đức nhơn nghĩa, đủ sức đánh tiêu thể pháp luật biển quốc tế 1982 DOC mà Trung Quốc xảo ngữ cuồng ngôn hòng chiếm đoạt 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam. Đánh tiêu cái bí pháp giả tướng mượn danh nghĩa của Trung quốc, vừa thông qua mượn cả cái thế giả ấy của đối phương đặng tạo thời chuyển thế chân tướng đại đồng, lập đời thánh đức.

Binh thơ Tôn Tử gọi là vươn đông mà kích tây, còn các bậc hiền triết gọi là lội ngược dòng nước, với đạo học thì trở pháp. Của quý không bán nài, “làm tới đâu thiêng liêng cho biết tới đó ! Thơ nắm trong tay phải đợi thời” là vậy.

Đức Tôn sư Chuẩn đề dạy: “chừng nào người ta mời mình làm đàn anh, 5 lần 7 lượt mới chịu nhận đa nghe!”

Lập trận Tứ Tượng

Thông Thiên giáo chủ dùng Lục Hồn Phang tức ông ta muốn rửa nhục, báo oán Xiển giáo Việt Nam bằng cách lập tiếp trận thứ 2 là Tứ Tượng của trận Vạn Tiên vào khoảng tháng 9 cho đến tháng 12/2014, cho trọn vẹn trong Mã Đề (ngựa xuất). Cần lưu ý, trận Tứ Tượng ra thiệt tướng là do Lưỡng dương và Lưỡng âm phân tánh và biến hóa mà tạo thành Tứ Tượng. Do vậy, có thể trận Tứ Tượng tới đây Triệt giáo Trung quốc sẽ lập 2 đạo phù giàn khoan Lưỡng dương làm trung cung hành thủy, gần điểm giàn khoan HD 981 vừa rồi đến Vịnh Bắc Bộ trong hải phận Việt Nam để tác nghiệp giai đoạn 2. Còn Lưỡng âm bí pháp thuộc trung cung hành thổ dưới đáy biển sâu của 2 đạo phù Lưỡng dương thể pháp. Trận Tứ Tượng sẽ thách đố các bậc trí thức cao minh trên hoàn cầu tiến lên một thế giới không tưởng an bình, bất chiến tự nhiên thành mới là lạ đó chớ! Mặt thế này chưa biết ai cao ai thấp, không tin cứ thử vào phá trận đi rồi sẽ biết.

Trong trận Tứ Tượng, Triệt giáo Trung quốc vừa trù yếm 6 hồn của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam vào trận dữ lần nầy. Họ trù 2 ông: Nguyễn Tất Thành và Phạm Văn Đồng, không được vì 2 ông đã chết rồi, còn lại 4 ông còn sống: 1- Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, 2- Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang, 3- Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, 4- Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Hãy cẩn thận mình khi lâm trận.

Cứ mỗi một lần giải thể để thay cũ đổi mới, mặt trận càng lan rộng khắp cả hoàn cầu bao nhiêu thì cái nội lực càng tráng kiện bấy nhiêu. Cuốn hút theo sự tác hại của nó vô cùng nguy hiểm trong gan tất không khéo xảy ra bạo lực chiến tranh thảm khóc. Bởi vì trận Tứ Tượng thuộc tăng buộc phải thi hành đạo đức nhơn nghĩa cho ra thiệt tướng của nó trước mắt thiên hạ, để thế giới chứng kiến cái tinh thần “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, nhịn nhục mà trừng phạt, nhỏ nhoi mà quyền thế, yếu mà mạnh, đem hiền cải dữ của con Hồng cháu Lạc văn hiến 4000 năm trong thời buổi khoa học hiện đại ngày nay, buộc phải trở pháp đặng phản hồi bổn thiện, nếu muốn sinh tồn trên mặt trận đấu trí để thu phục nhân tâm là thế. Tuy chết nhục với cái thể huyết khí, nhưng sống vinh với thể thiêng liêng trong tinh thần đạo đức nhơn nghĩa lấy chữ hòa làm tôn chỉ, đặng nêu gương cho nhơn loại bắt chước và đồ theo lập đời thánh đức, đánh tiêu vũ khí chiến tranh hòa bình xuất hiện. Đó là đề thi thắng bảng Phong Thánh kỳ ba của Trận Vạn Tiên tại Biển Đông Việt Nam Châu Á Thái Bình Dương, tức lấy cái chân tướng bí pháp đặng chế ngự cái thể pháp giả tướng của nó mới tác thành chơn pháp.

Coi vậy chớ tiền hung hậu kiết, đại an ! Bất chiến tự nhiên thành không tốn một viên đạn, không đổ một giọt máu cũng như phá trận Bát quái ngày 16/7 tại vùng Biển Đông Việt Nam dậy sóng vừa qua. Các đấng thiêng liêng muốn chọn quốc dân Việt Nam làm cơ quan cứu thế, rồi nhân rộng ra khắp hoàn cầu thế giới những hạt giống lành nhơn nghĩa đạo đức, đem gieo trồng cho đâm chồi nẩy lộc lập lại một trật tự thế giới mới thương yêu và công bằng, hòa bình hạnh phúc, nên buộc phải chịu khảo dượt nhập trường thi trên mặt trận đấu trí ngoạn mục rất khó lường trước được là vậy.

Thời Phong Thần Trung Hoa, các đấng được lên bảng danh nêu sau khi hy sinh vì trung nầy hiếu nọ giữa chốn sa trường. Nhưng đặc biệt hơn, Phong Thánh kỳ ba được nêu tên là những chư Thánh sống, các đấng ấy là anh hào tuấn kiệt là những bậc nguyên nhân cao thượng, dám hy sinh, can đảm thấy thân mình giúp thân nhơn loại, nêu cao cái tinh thần đạo đức nhơn nghĩa quên mình vì mọi người, mà từ trước cho đến nay rất có nhiều những bậc hiền triết cũng vì lý tưởng ấy mà lưu danh ư hậu thế, đó là cái bí pháp của thế đạo vậy.

“Dương cước” Lưỡng Nghi và Thái Cực

Rồi đây, trận Tứ Tượng cũng tàn, năm MÃ ĐỀ ngựa xuất 2014 Biển Đông dậy sóng sẽ qua đi. Hai mặt trận trí thức tinh thần đã bày ra trước mắt dành cho những bậc anh hào tuấn kiệt trên thế giới có cơ hội thi thố đặng xuất tướng lên bảng đề tên, thật đáng tiếc chư Thánh còn đang thất thời lỡ vận? Hẹn nhau 2015 “Dương cước anh hùng tận” tại Biển Đông Việt Nam lần 3 là trận Lưỡng Nghi, Trung quốc trấn 4 đạo phù giàn khoan Tiên Kiếm: Hãm, Tru, Lục, Tuyệt, binh hùng tướng mạnh dậy sóng ba đào.
"Trắng đen, tà chánh đều vô trận,
Đỏ chiếu, vàng xanh đuổi quỷ vương".
Cả thế giới sẽ thấy tận mắt anh hùng cỡi dê lên bảng Phong Thánh kỳ ba, thay vì cỡi ngựa chứng chớ! lại còn bị dê đá cuộc làm bể mặt đấng hùng anh.

Hay nói rõ, “giải pháp dứt điểm hòa bình nhơn nghĩa Biển Đông và toàn thế giới” của Thân Công Báo, đã gài trận Vạn Tiên MÃ ĐỀ ngày 16-5-2014. Mãi đến nay và cả năm sau “Dương cước” 2015, con dê sẵn chờ đá cuộc “giải pháp dứt điểm hòa bình nhơn nghĩa Biển Đông và toàn thế giới” cùng các bậc trí thức cao minh, anh hùng đại sĩ trên toàn thế giới đến mặt trận thứ 4 cuối cùng là Thái Cực. Cũng là lúc chín mùi phá tàn trận Vạn Tiên nơi “Tòa Án Công Lý Quốc Tế”, cho xuất hiện cây cân công bằng đoạt phẩm vị Thiên Tiên, ra thiệt tướng Giáo tông là anh cả của toàn nhơn loại tại mặt thế gian nầy mới đắc thành chơn đạo, hể chơn đạo thành thì Đại Hội Long Hoa khai mạc tại Bạch Ngọc Kinh Tòa Thánh Tây Ninh. Phải có giải pháp cứu thế! Phải là cái giải pháp cứu được mình rồi mới tiến đến cứu cả toàn thiên hạ, không bằng vũ khí chiến lược, đánh tiêu chiến tranh hòa bình xuất hiện, trong tinh thần đạo đức nhơn nghĩa mới là chân lý đại đồng. Nếu là anh hùng cứ đem ra thi thố? Bằng không, thì bị dê đá ngoài cuộc chẳng đáng mặt hùng anh.

“Mã đề, Dương cước anh hùng tận,

Thân dậu niên lai kiến thái bình”.

Tây Ninh, ngày 22-7-2014

- Đồ Phi -



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả